Sinh viên tình nguyện mong tận tay trao quà cho bệnh nhi ung thư

Sau buổi gặp gỡ và ghi lại những điều ước của các bệnh nhi ung thư hôm 21 và 22-5, nhiều tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” xúc động chia sẻ mong muốn được trở lại, tự tay trao món quà cho các em.
Những ước nguyện nhỏ bé như một món đồ chơi, được đi học trở lại hay mong muốn gặp lại người chị từng trò chuyện hôm trước lại trở thành ánh sáng hy vọng đối với các bệnh nhi ung thư.
Mang yêu thương, trao niềm vui cho các bệnh nhi
Nguyễn Thị Bích Lan (21 tuổi, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) đã gắn bó với chương trình “Ước mơ của Thúy” từ khi mới bước chân vào giảng đường. Tham gia chiến dịch “Tiếp sức hoa mặt trời” năm nay, cô chia sẻ: “Tôi vui vì có thể lan tỏa tình yêu thương của mình đến các bé nhiều hơn nữa”.
Suốt gần hai năm đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư trong nhiều hoạt động thiện nguyện, Lan cảm nhận rõ từng mảnh ghép cảm xúc khi tiếp xúc với các bé.
“Có em từng nói với tôi rằng: “Chị ơi, em muốn nhanh khỏi bệnh để đi học lại”, hay “Chị ơi, bao giờ chị lại lên thăm em?”. Những câu nói đó thật sự khiến tôi không kìm được nước mắt. Các bé tuy nhỏ mà kiên cường. Chính các em lại truyền động lực cho tôi”, Lan kể.
Chính tay ghi lại từng món đồ chơi mà các em ao ước, Lan càng mong muốn được tận mắt chứng kiến nụ cười rạng rỡ của các em khi nhận được món quà.
Khánh Ly (20 tuổi, Trường đại học Tôn Đức Thắng) cũng chọn tham gia chương trình năm nay như một cách để góp phần nhỏ vào cộng đồng. Thời gian học dày đặc không cho phép cô tham gia các chuyến đi dài ngày, nhưng với các hoạt động ngắn như thế này, Ly luôn tranh thủ hết mình.
“Tiếp xúc với các bé ở bệnh viện khiến tôi vừa thương vừa cảm phục. Những điều mà mình thấy là nhỏ, như một món đồ chơi, được vui chơi cùng bạn bè nơi trường học, lại là điều xa xỉ với các bé. Tôi hy vọng nếu có cơ hội, mình sẽ được trực tiếp trao món quà cho các em đúng vào ngày 1-6”, Ly nói.
Tình nguyện không chỉ để cho đi
Không chỉ là dịp sẻ chia, hoạt động viết và thực hiện điều ước còn mang lại cho các bạn trẻ nhiều bài học sâu sắc, nhất là khi được tiếp xúc với những mảnh đời nhỏ bé nhưng giàu nghị lực.
Phạm Ngọc Anh (19 tuổi, Trường đại học Tôn Đức Thắng) chia sẻ lần đầu tham gia chương trình, cô đã rất xúc động khi tiếp xúc với một bé trai mới 2 tuổi, đang điều trị ung thư bạch cầu. “Bé chưa nói được nhiều, chỉ ngồi im, không thể đi lại. Khi nhìn thấy bé, tôi nhận ra rằng bản thân mình đã quá may mắn khi được sống khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn làm gì đó để bé vui hơn một chút”, cô nghẹn ngào.
Ngọc Anh cho biết lúc đầu các bé còn rụt rè, nhưng chỉ một lúc sau là mở lòng khi được các anh chị trò chuyện, chơi đùa cùng. “Có bé còn hát cho tôi nghe nữa. Đó là những giây phút mà tôi thấy mọi mỏi mệt tan biến hết", Ngọc Anh nói.
Với Ngọc Anh, chương trình không chỉ là “giúp” mà còn là “học”. “Mỗi em nhỏ tôi gặp đều cho tôi một bài học mới. Về nghị lực, về sự lạc quan và về việc phải biết trân quý cuộc sống này hơn nữa”, Ngọc Anh chia sẻ.
Khánh Ly cũng đồng tình rằng những hoạt động như thế này giúp những người trẻ như cô biết sống chậm lại, biết sẻ chia hơn. Ly nghĩ đó là cách để chính mình trưởng thành.
“Nơi nào cần yêu thương, nơi đó có mình”. Đó là câu nói mà Bích Lan luôn nhắc với bản thân. Và đó cũng là tâm niệm chung của nhiều sinh viên tình nguyện trẻ đang cùng tiếp bước trong các chiến dịch thiện nguyện mùa hè.
Phó ban thanh niên trường học Thành Đoàn - anh Nguyễn Đức Trung, chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp thành 2025, cho biết: “Chương trình “Tiếp sức hoa mặt trời” không chỉ giúp chăm lo cho các bệnh nhi, mà còn là cơ hội quý để giáo dục thế hệ trẻ về lối sống nhân ái, sống có ích và biết lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng”.