Chở con gái H Trâm Long Ding đi từ 5h sáng tại buôn Sruông, xã Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk để đến hội trường nhận học bổng, ông Y Kjoh Awin Bkrông (45 tuổi) người ướt đẫm mồ hôi, sợ trễ giờ nhận học bổng của con.
Những nụ cười và nước mắt trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho sinh viên 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi không chỉ là sự hạnh phúc, đồng cảm mà còn là lời hứa không bỏ cuộc để chinh phục ước mơ của các bạn trẻ.
Sáng 31-10, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Trường đại học Tây Nguyên tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng" dành cho 143 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi.
Chương trình được tổ chức tại Hội trường lớn, Trường đại học Tây Nguyên (phường Ea Kao, Đắk Lắk).
Đây là điểm trao thứ 8 trong chương trình với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP phân bón Bình Điền, Họa sĩ Phan Phú Yên, cô Hương (Đà Lạt) và các bạn đọc Lê Phi Sơn, Phạm Thị Lệ Thủy, Đỗ Thị Nhung, H.V.H tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm.
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ quà tặng cho tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 4 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 3 laptop DELL đã qua sử dụng cho sinh viên khó khăn thiếu thiết bị học tập và Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 10 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí.
Chuyến đi xa hàng trăm cây số lần đầu của Tú 'tí hon', nhận học bổng 'đền cho mẹ con bò'
Từ sáng sớm, Nguyễn Hữu Tú - tức Tú "tí hon" - tân sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM đã cùng bạn bè đi chung xe, vượt hàng trăm cây số đến với Đại học Tây Nguyên nhận học bổng Tiếp sức đến trường. Tú chia sẻ đây là đầu đi xa gia đình như vậy.
Tú sinh ra và lớn lên ở vùng biển LaGi, Lâm Đồng và lần đầu đặt chân đến với vùng đất Tây Nguyên. Tú "tí hon" hồi hộp, nôn nao chờ đến ngày được nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ.
Tú xúc động vì được nhiều người quan tâm đến mình sau bài viết trên báo. Đã có nhiều mạnh thường quân và nhà trường quan tâm, giúp đỡ cho Tú. Tú cho biết sẽ dùng học bổng này bù lại tiền học phí mà ba mẹ đã bán đi con bò làm lộ phí cho mình đến với giảng đường đại học.
"Do đi xa quá nên tôi sợ, kết nối cùng một số bạn đang theo học tại khu vực tại TP.HCM để đi cùng xe đến nhận học bổng. Đến đây, tôi cảm giác bầu trời bao la đối với thân hình bé nhỏ của mình", Nguyễn Hữu Tú nói.
Nữ SV trường ĐH Quy Nhơn nghe mình có học bổng nước mắt cứ rơi, gọi báo mẹ, mẹ hồi hộp sợ con bị lừa
Nguyễn Phạm Huyền Linh, tân sinh viên Trường đại học Quy Nhơn (Gia Lai), có cha bị bệnh tim, từng phẫu thuật, không còn đủ sức lao động. Mẹ bị bệnh cột sống, hằng ngày vẫn dậy từ 1h sáng làm trong hầm than, tranh thủ đi làm thuê bất cứ việc gì để nuôi hai con. Cha Linh đi làm bảo vệ gần 20 km mỗi ngày để lo thuốc men và nuôi con.
Tuổi thơ của Linh gắn với căn nhà chắp vá, rẫy cà phê, bắp và đất đỏ. Ba năm học trung học ở Buôn Ma Thuột, Linh vừa học vừa đi làm thêm: rửa chén, bưng bê, phụ bán hàng, tối ôn bài và học ngoại ngữ.
"Khó khăn nhất là chứng kiến ba mẹ chống chọi bệnh tật. Nhiều lần mình nghĩ đến chuyện nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Nhưng ánh mắt ba mẹ không phải cầu cứu, mà là hy vọng vào mình. Nếu mình bỏ cuộc, mọi hy sinh sẽ vô nghĩa", Linh trải lòng.
Trải qua những ngày đầu bước vào giảng đường đầy choáng ngợp. Ở THPT, một chương học kéo dài nhiều buổi, nhưng ở đại học, chỉ trong một tiết học có thể đi qua vài chương. Ban đầu Linh sợ không theo kịp, nhưng nhờ thầy cô và bạn bè mới, dần quen, tự nhủ không được bỏ cuộc.
Dù từng lo lắng, Linh chưa bao giờ muốn dừng lại. Cô nghĩ đến mẹ, người tảo tần mỗi ngày, và tự nhủ phải cố hơn nữa để không phụ công sức ấy. Khi biết tin được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, Linh đang nghỉ sau giờ làm thêm.
Đọc thông báo, nước mắt rơi vì biết nhờ suất học bổng này, mẹ sẽ đỡ phải dãi nắng dầm mưa để lo tiền nhập học. Ban đầu mẹ còn không tin, sợ bị lừa, nhưng đến khi đại diện báo Tuổi Trẻ đến quay tư liệu, mẹ mới hiểu là thật.
Mẹ nói: "May mà con biết cố gắng, biết tìm cơ hội cho mình". Lúc đó, Linh thấy niềm tự hào trong mắt mẹ - điều mà bao năm nay cô luôn mong có được.
Suất học bổng Linh nhận sẽ được chia làm hai phần: một phần mua bảo hiểm cho mẹ, phần còn lại đóng học phí và chi tiêu học kỳ tới.
Linh mơ sau này trở thành giáo viên tiếng Anh, dạy miễn phí cho những bạn nhỏ khó khăn nhưng ham học, và tin rằng học bổng hôm nay chính là bước đầu để đến gần hơn với ước mơ ấy.
Tân sinh viên ĐH Sư phạm kỹ thuật chưa từng biết cha, làm thêm 3 việc cùng lúc: "Học bổng làm tôi cảm nhận hạnh phúc"
Dù đang cùng lúc làm ba công việc để trang trải học phí và sinh hoạt, Trần Lê Nhật Đoan, tân sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cố gắng sắp xếp thời gian trở về để dự lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường".
Đoan chia sẻ, mình sống cùng mẹ từ nhỏ và chưa từng biết mặt cha vì rời đi khi Đoan mới ba tháng tuổi. Hai mẹ con thuê trọ ở Quảng Ngãi, quanh năm làm thuê kiếm sống.
"Cuộc sống khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ", Đoan nói.
Khi biết tin trúng tuyển Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, hai mẹ con cùng nhau vào thành phố, thuê một phòng trọ nhỏ để cùng đồng hành: mẹ đi làm thuê, con vừa học vừa làm thêm.
"Ngay khi đặt chân đến TP.HCM, việc đầu tiên của tôi là tìm việc làm thêm. Hiện tôi đang làm ba công việc cùng lúc để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt", Đoan chia sẻ.
Dù vất vả, chàng tân sinh viên vẫn giữ được tinh thần lạc quan và nỗ lực mỗi ngày. Học bổng "Tiếp sức đến trường" với Đoan không chỉ là khoản hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn giúp em tin rằng hành trình phía trước, mình không hề đơn độc.
Chở con gái đến trễ, người cha 1 mình nuôi 4 đưa con lo lắng lắm: Con được học bổng, tôi làm mướn không uổng công rồi!
Chở con gái H Trâm Long Ding đi từ 5h sáng tại buôn Sruông, xã Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk để đến hội trường nhận học bổng, ông Y Kjoh Awin Bkrông (45 tuổi) người ướt đẫm mồ hôi, sợ trễ giờ nhận học bổng của con.
"Nhà xa nên tôi đến trễ, mà để con đi một mình lại không an tâm, nên chở con đến đây hơi muộn một chút. Cháu vào nhận học bổng, tôi có được vào xem không?", ông Y Kjoh nói.
Khi được biết phụ huynh được tham gia cùng tân sinh viên, ông vui mừng nắm tay con vào hội trường.
Ông Y Kjoh đang một mình nuôi 4 con đều đang học Đại học. Sau khi vợ mất, ông làm rẫy, hái cà phê… để kiếm tiền nuôi các con ăn học.
"Nghe tin cháu nhận học bổng, tôi mừng lắm, thấy công sức mình làm thêm, làm mướn lâu nay có được kết quả. Mà xưa giờ cũng vậy, về nhà mà mệt thấy giấy khen, phần thưởng của con được trường phát tự nhiên hết mệt, vui cả ngày", ông Y Kjoh nói.
H Trâm Long Ding (sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) cho hay hiện tại đang ở ghép 6 người trong phòng trọ. Mỗi tháng trả gần 1,3 triệu tiền phòng và điện nước. Trong khi bố cho 2 triệu mỗi tháng.
"Tôi vừa nhập học là làm thêm ngay, cũng không dám xin tiền bố. Bố lại mắc bệnh tim và dạ dày, tôi không muốn làm bố khó thêm. Tôi chỉ mong bố lấy tiền đó lo cho sức khỏe của mình và các anh em khác trong nhà. Sáng nay tôi đã dặn tôi tự đi được, bố lại bệnh vậy mà bố cứ khăng khăng đòi đi. Bố nói muốn chứng kiến ngày vui của tôi", H Trâm Long Ding nói.
H Trâm Long Ding chia sẻ hiện tại cô đang đi học bằng xe bus, số tiền nhận học bổng sẽ dùng đóng học phí hoặc mua xe máy cũ để tiện đi học, đi làm thêm.
"Bố là nguồn sống của 4 anh em tôi. Nên tôi luôn tự dặn lòng phải mạnh mẽ, cố gắng để không khiến bố phải buồn lòng", H Trâm Long Ding nói.
Ông Y Kjoh nhờ người chụp giúp ông và con gái một tấm ảnh. Ông nói rằng vì sử dụng điện thoại cũ nên không thể chụp được ảnh, nhờ mọi người có điện thoại xịn chụp ảnh để giúp ông lưu lại khoảnh khắc vui bên con.
Mùa đông Đà Lạt hết cả lạnh khi học bổng gọi tên Nguyễn Tấn Tài
Tấn Tài, tân sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Đà Lạt, rưng rưng khi tới nhận học bổng.
Tài kể mẹ mình là công nhân, sáng đi sớm tối về muộn, đôi tay chai sần. Nhìn mẹ vất vả, Tài hiểu rằng nụ cười ấy chứa đựng bao lo toan để con đường học tập của mình không dang dở.
Những ngày còn học THPT, Tài vừa học vừa phụ mẹ việc nhà, đôi khi đi dạy kèm các em nhỏ trong xóm để đỡ đần tiền học phí.
Bước chân vào đại học, Tài gặp thử thách mới: vừa học vừa đi làm thêm tại một quán cà phê nhỏ gần trường. Ban ngày anh đi học, tối về pha chế và dọn dẹp, nhiều hôm làm đến khuya. Có lần đi bộ về phòng trọ trong gió lạnh, nhưng lòng vẫn ấm vì biết từng giọt mồ hôi là minh chứng cho ước mơ và sự trưởng thành.
Học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là lời nhắc rằng Tài không đơn độc. Có những tấm lòng vẫn âm thầm dõi theo và trao cơ hội cho những người trẻ.
Tài chia sẻ, chặng đường phía trước còn dài, nhưng sẽ mang theo ngọn lửa của lòng biết ơn, khát vọng và niềm tin để học tốt, sống tốt, và một ngày nào đó trao lại ngọn lửa ấy cho những người đi sau.
Người mẹ cả đời làm thuê: Nằm mơ cũng không nghĩ ai cho con mình 15 triệu đồng
"Nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến số tiền học bổng này" Bước vào không gian hội trường rộng lớn của chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Đại học Tây Nguyên, chị Võ Thị Liên chưa bớt rụt rè, bỡ ngỡ. Với chị Liên, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến suất học bổng số tiền 15 triệu mà báo Tuổi Trẻ trao cho con mình.
Chị Liên là phụ huynh của Nguyễn Võ Ka Thy ở Gia Lai - tân sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. Cả gia đình hiện đang ở nhà thuê ở Gia Lai. Hàng ngày chị đi làm thuê, còn chồng chạy xe ôm để nuôi hai đứa con ăn học.
Hoàn cảnh khó khăn đã tiếp thêm nghị lực cho Ka Thy vững bước đến trường, tự học để hôm nay đặt chân vào giảng đường đại học.
"Ka Thy tâm sự với tôi cả đêm qua khi trên xe từ Gia Lai đến đây. Cháu hứa khi nhận học bổng rồi sẽ nỗ lực hơn, đền đáp lại cho ba mẹ và nuôi em mình đến trường".
Đi nhận học bổng mà cứ sợ bị… lừa đảo, tạo nhóm chat cùng đi xe đến Ban Mê cho chắc ăn
Kéo chiếc vali sau chuyến đi dài gần 10 tiếng từ TP.HCM lên Đắk Lắk, Thàm Nị Kiều Oanh (sinh viên ngành ngôn ngữ Trung - Trường Đại học sư phạm TP.HCM) cho hay ba và chị gái của Oanh đều bị khuyết tật. Toàn bộ gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai mẹ, người làm nông với thu nhập bấp bênh.
Ngay khi nhận được tin báo nhận học bổng, Oanh hoài nghi không biết có phải bị lừa đảo hay không. Qua nhiều lần xác nhận mình được chọn, cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Tuy say xe và khá mệt vì chuyến đi dài, nhưng tôi vui lắm, cứ mong trời sáng. Ngay khi xuống bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, tôi được trung chuyển đến địa điểm trao học bổng. Với tôi, học bổng là chiếc phao cứu sinh đến đúng lúc vì mình đang xoay sở để đóng học phí học kỳ II", Oanh chia sẻ.
Thầy cô tạo nhóm chat kết nối, nhiều tân sinh viên đi cùng chuyến xe lên Đắk Lắk nhận học bổngKhông quen nhau từ trước, nhưng Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh viên ngành Maketing - Trường đại học Văn Hiến) đã kịp làm quen và đi cùng chuyến xe với Oanh thông qua việc được ban tổ chức, thầy cô kết nối qua nhóm Zalo.
"Tụi mình được tạo một nhóm chat, rồi cùng hẹn nhau mua vé đi từ bến xe An Sương, TP.HCM đến đây. Mình rất vui khi gặp được nhiều bạn mới nhờ chương trình. Mỗi bạn đều có những khó khăn khác nhau mình rất đồng cảm với các bạn vì thấy hoàn cảnh của mình cũng có nhiều nét tương đồng", Nguyên nói.
Thảo Nguyên chia sẻ rằng ba Nguyên mắc bệnh ung thư da và tắc nghẽn mạch máu, phải điều trị thường xuyên nên kinh tế gia đình đi vào ngõ cụt. Dù là sinh viên năm nhất, được giảm học phí năm đầu nhưng các năm sau không còn ưu đãi, trong khi chi phí học tập và sinh hoạt ở thành phố ngày càng tăng khiến Nguyên lo lắng.
"Học bổng này đến đúng lúc mình rất cần, mình dự định vừa làm thêm vừa để dành tiền học bổng để đóng vào những học kỳ sau", Nguyên nói.
Cha mẹ mất, vào sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội, H' Mĩ đậu trường đại học Đà Lạt
Trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào Ê-đê, H' Mĩ Niê (sinh viên ngành Công tác xã hội - Trường đại học Đà Lạt) ngồi đợi trong hội trường từ sớm. Nhận tin báo nhận học bổng, H' Mĩ đi chuyến xe khách cuối cùng trong ngày đi vội từ Đà Lạt về lại Đắk Lắk.
Cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đắk Lắk. Cô bạn luôn lạc quan, cố gắng trong học tập.
"Ba mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Lúc đó mình không biết bấu víu vào ai. Người thân xung quanh không có lúc đó may mắn tôi được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội, và đã sống dưới mái nhà này được gần 5 năm. Tôi cảm thấy may mắn khi lúc bản thân tuyệt vọng, tổn thương nhất lại có nhiều người giúp đỡ.
Lúc mới vào trung tâm, tôi khóc suốt vì nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhưng nhờ sự động viên của cô chú tại đây mà mình dần bắt nhịp, sống và học tới tận bây giờ", H'Mĩ nghẹn ngào nói.
Vì từng được nhiều người giúp đỡ, cô quyết chọn ngành Công tác xã hội để sau này có thể tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh tương tự như mình.
"Học bổng là món quà tinh thần to lớn, giúp tôi cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dù không còn cha mẹ bên cạnh. Tôi hứa sẽ cố gắng, học tập thật tốt", H'Mĩ tự dặn lòng.
H'Mĩ còn cho hay ngay khi nhận học bổng sẽ về khoe ngay cho các cô chú đang làm việc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đắk Lắk, những người mà cô xem như cha, mẹ thứ 2 của mình.
Đi 10 tiếng về quê Đắk Lắk dự lễ trao học bổng cho bằng được: Lên xe hồi hộp không ngủ
Háo hức cho buổi lễ nhận học bổng, bạn Lê Thị Ánh Mai (sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Công thương TP.HCM) chia sẻ đã đặt vé xe ngay trong đêm để đi từ TP.HCM đến Đắk Lắk nhận học bổng.
"Mình đi gần 10 tiếng để về đây nhận học bổng, cảm giác vui lắm, cả đêm đi xe khách không chợp mắt được, cứ mong mau tới nơi thật sớm", Mai nói.
Mai sống tại phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk (trước thuộc thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ) cùng ba hiện đã mất sức lao động sau khi bị tai nạn. Mẹ Mai đi làm xa sau khi ly hôn. Cả nhà sống nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi của ba và phải vay mượn thêm để Mai được đi học.
Mai dự định sẽ dùng số tiền học bổng trang trải học phí học kỳ II, và tiếp tục vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền gửi về phụ ba.
"Lễ trao học bổng là tập hợp những hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng điểm chung các bạn giống như mình là đều cố gắng và cần sự giúp đỡ kịp lúc. Mình rất vui và vinh dự khi được nhận học bổng này", Mai nói.
* Tuổi Trẻ Online đang cập nhật
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn