Nhảy đến nội dung
 

Sáu tuần sau khi Israel phong tỏa Gaza, nguồn lương thực đang cạn kiệt

Bà và nhiều người khác đang phải sống trong khu trại tạm bợ bằng tấm nhựa ở Khan Younis.

Bà nói họ sẽ không chết vì bom đạn, mà vì nạn đói - nếu Israel không dỡ bỏ phong tỏa đã áp đặt lên các cửa khẩu đầu tháng 3.

Israel đã cắt đứt mọi nguồn cung cấp cho 2,3 triệu cư dân Gaza. Lương thực dự trữ trong thời gian ngừng bắn đầu năm nay gần như đã cạn sạch.

Các tổ chức cứu trợ cung cấp bữa ăn khẩn cấp cho biết sẽ buộc phải dừng lại trong vài ngày tới trừ khi có thể đưa thêm lương thực vào.

Bà Juliette Touma từ cơ quan UNRWA của Liên Hiệp Quốc cho biết: "Tất cả các nhu yếu phẩm cơ bản đều đang cạn kiệt. Các chợ cũng không còn hàng thiết yếu. Trước đây Gaza có chợ đen. Giờ nó đã trở thành một chợ đen cực kỳ, cực kỳ đen tối. Ý tôi là giá cả hàng hóa đã tăng chóng mặt trong hơn một tháng qua... Trẻ sơ sinh, trẻ em đang phải đi ngủ với cái bụng đói. Mỗi ngày trôi qua không có những nhu yếu phẩm này, Gaza lại tiến gần hơn đến nạn đói trầm trọng".

Tổ chức y tế Nhân đạo Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết họ đang gặp nhiều trẻ em và phụ nữ mang thai bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Các bà mẹ đang cho con bú thì quá đói để có sữa.

Israel phủ nhận việc Gaza đối mặt với khủng hoảng đói. Quân đội nước này cáo buộc các tay súng Hamas lợi dụng viện trợ và nói rằng họ phải ngăn chặn nguồn cung để không rơi vào tay phiến quân.

Hamas bác bỏ điều này.