Sáu trái tim sống xanh làm 'điệp viên' tiết kiệm điện

'Sáu trái tim sống xanh' - đó không chỉ là tên gọi cho bài viết này, mà còn là cái tên yêu thương chúng tôi đặt cho chính gia đình mình. Bởi lẽ, mỗi trái tim trong ngôi nhà này đều đang đập vì một điều chung: một lối sống tiết kiệm, yêu thương và trách nhiệm.
Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ nơi làng quê yên bình, nơi ba thế hệ cùng sẻ chia mái ấm và những yêu thương âm thầm. Mỗi người một nhịp sống, một thói quen, một lối nghĩ riêng - nhưng đều chung một tình cảm thiêng liêng: tình yêu dành cho tổ ấm và trái đất xanh.
Từ chính ngôi nhà mộc mạc ấy, thói quen tiết kiệm điện đã âm thầm nảy nở như những mầm non hy vọng, bén rễ trong từng ngóc ngách cuộc sống hằng ngày.
Ông bà là những người giản dị, mộc mạc, nhưng cũng chính là người gieo những hạt mầm đầu tiên cho lối sống xanh. Mỗi sáng, ông mở toang cửa sổ đón ánh nắng thay vì bật đèn. Bà tranh thủ lau dọn nhà lúc trời sáng, hạn chế tối đa việc sử dụng điện vào ban ngày. Gia đình tôi không dùng máy hút bụi hay máy sấy. Ông bà bảo, tay mình còn khỏe thì cứ làm theo cách truyền thống, dù người khác có cho là lạc hậu thì kệ. Trong mỗi bữa ăn, bà đều nhắc nhở nhẹ nhàng: "Lấy đồ ăn xong thì đóng tủ lạnh ngay, đừng mở lâu kẻo tốn điện con nhé!".
Chính ông bà cũng là người đề xuất làm một giàn dây leo trước hiên nhà. Không phải giàn hoa để ngắm chơi, mà là giàn bầu, giàn bí - vừa làm bóng râm, vừa cho bữa cơm thêm ngọt lành. Mỗi lần bước qua tán lá mát rượi rủ xuống trước nhà, tôi lại thấy biết ơn ý tưởng nhỏ mà ấm áp ấy. Giàn cây ấy như một lớp áo xanh che mát cả căn nhà giữa trưa hè rực lửa và giúp chúng tôi chẳng mấy khi phải bật máy lạnh.
Chồng tôi là người yêu công nghệ và luôn tìm tòi những giải pháp hiện đại cho ngôi nhà. Anh lắp các ổ cắm thông minh, cài đặt chế độ tự tắt sau 22 giờ. Đèn hành lang, quạt máy, sạc điện thoại... tất cả đều được kiểm soát gọn gàng qua một ứng dụng trên điện thoại. Từ đó, gia đình tôi nảy ra sáng kiến nho nhỏ: một chiếc "hộp kỷ luật điện năng" đặt nơi dễ thấy - ai quên tắt điện, quạt hay máy lạnh thì bỏ vào đó vài nghìn đồng như một lời nhắc nhẹ nhàng. Cuối tháng, số tiền ấy dùng để mua sách mới hoặc cây trồng cho sân vườn - món quà nho nhỏ cho cả nhà.
Học thêm bao điều bổ ích về tiết kiệm điện
Tôi và hai con còn thiết kế một bảng thi đua tiết kiệm điện và dán ngay bên cạnh tủ lạnh. "Ai có nhiều điểm xanh nhất tháng sẽ được chọn món ăn hoặc phần quà yêu thích cuối tuần!" - luật chơi đơn giản mà khiến cả nhà hào hứng. Những điểm xanh nho nhỏ ấy gom lại thành những niềm vui lớn: những bữa ăn mong chờ, những lần bố mẹ bật cười vì bị con "phạt" vào hộp kỷ luật, và cả những buổi tối ngồi đếm điểm xanh với nhau.
Tom - 6 tuổi và anh Bi - 11 tuổi cũng rất hào hứng với hành trình "sống xanh". Hai anh em tự thiết kế những tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ "Tắt khi ra khỏi phòng" rồi dán ở từng công tắc. Mỗi tuần, các con lại sáng tạo trò chơi "Điệp viên tiết kiệm điện" - một trò chơi nhập vai mà ông bà, bố mẹ đều là người chơi chính. Mỗi "điệp viên" sẽ nhận những mật thư - là các câu đố về hành vi sử dụng điện - và phải tìm ra đâu là cách sử dụng điện thông minh, đâu là hành vi lãng phí. Cả nhà cùng đi "truy tìm dấu vết", cùng cười rộn ràng, và quan trọng nhất: cùng học thêm bao điều bổ ích về tiết kiệm điện.
Chúng tôi tin rằng, tiết kiệm điện không phải là sự khắt khe hay cắt giảm niềm vui sống. Đó là cách chúng tôi trân quý từng tia sáng, từng dòng điện, và trên hết – trân quý trái đất này, để mai sau con cháu vẫn còn được sống trong một thế giới xanh hơn, tươi sáng và nhân văn hơn.