Hàng dài xe máy bị ngập lụt xếp la liệt dọc các tiệm sửa xe, sân trường ở thành phố Huế để chờ được sửa.
Ngày 31-10, trời thành phố Huế đã tạnh ráo, các tuyến đường dần rút nước. Người dân bắt đầu đưa xe máy đến các điểm sửa chữa sau nhiều ngày "ngâm mình" trong nước lụt.
Đa số xe bị ngập sâu trong bùn và nước hơn 4 ngày liền. Các thợ sửa xe cho biết hầu hết xe phải được vệ sinh, súc rửa, thay lọc gió, làm sạch ống pô, bugi, thay nhớt động cơ, hộp số… trước khi có thể khởi động lại.
Nhiều tiệm sửa xe chật kín, xe để tràn cả ra đường. Chủ tiệm phải hẹn khách 3-4 ngày mới đến lượt. Thậm chí nhiều nơi từ chối nhận xe vì quá tải.
Tại Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (đường Nguyễn Huệ), khuôn viên trường phủ kín xe máy, gần cả ngàn chiếc đang chờ sửa chữa miễn phí.
Ông Đặng Thế Anh, Trưởng khoa cơ khí ô tô, Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, cho biết điểm sửa xe miễn phí cho người dân bắt đầu từ chiều 30-10.
Trường phối hợp cùng Thành Đoàn thành phố Huế, đội phản ứng nhanh của thành phố và các cá nhân, tổ chức trong ngành ô tô - xe máy từ các địa phương lân cận như Trường đại học Đông Á (Đà Nẵng). Sắp tới các đơn vị từ phía Bắc cũng sẽ vào giúp sức.
"Chúng tôi chủ yếu kiểm tra, xử lý xe sau ngập để giúp người dân có xe đi lại. Hiện trường huy động khoảng 40 thầy trò. Từ chiều qua đã tiếp nhận khoảng 700 xe và làm liên tục đến 21h, xử lý được khoảng 300 xe máy. Dự kiến đến ngày 3-11 chương trình sẽ hoàn tất khoảng 2.000 xe cho bà con, hoàn toàn miễn phí", ông nói.
Nhiều người cho biết khi nước lụt dâng, nhà có 2-3 xe máy đều ngập nước hư hỏng, đi tìm chỗ sửa rất khó.
Ông Nguyễn Văn Trợ (64 tuổi, phường An Cựu) chia sẻ: "Từ hôm qua khi nước bắt đầu rút, tôi thuê đò đưa xe đến điểm sửa, nhưng sáng nay mới đến lượt vì quá đông. Nhà không có xe không thể đi lại, sinh hoạt rất bất tiện, con cái đi làm không được".
Do lượng xe mang đến quá lớn, lực lượng đoàn viên, thanh niên phải túc trực điều phối, hướng dẫn người dân xếp xe, ghi phiếu chờ lượt.














