Sau lễ giỗ cụ, nam sinh lớp 11 ở Hà Nội bất ngờ mất tích

Sau lễ giỗ cụ, khi cả gia đình đang nghỉ trưa, một nam sinh ở Hà Nội bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc hoàn toàn từ ngày 24/7 đến nay.
Ngày 31/7, Công an xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) xác nhận đang tiếp nhận và xác minh thông tin về trường hợp mất tích của em Nguyễn Huy Hoàng (SN 2008) hiện đang là học sinh, trú tại địa phương.
Theo trình báo của gia đình, vào trưa ngày 24/7, sau khi gia đình hoàn tất lễ giỗ cụ, mọi người ăn uống rồi nghỉ trưa như thường lệ. Đến chiều cùng ngày, khi cả nhà đang ngủ say, em Hoàng bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc hoàn toàn từ đó đến nay.
Trao đổi với PV VietNamNet, chị Vũ Thị Thơm (SN 1996) – dì ruột của Hoàng cho biết: “Hoàng là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Gia đình không hề la mắng hay gây áp lực gì với cháu. Mẹ cháu thì đi làm ăn xa. Việc cháu bỏ đi khiến cả nhà rất hoang mang và lo lắng”.
Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tung tích của em Hoàng. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều chưa có kết quả.
Gia đình tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng và người dân nếu ai biết hoặc nhìn thấy em Nguyễn Huy Hoàng ở đâu, xin liên hệ theo số điện thoại: Vũ Thị Thơm: 0985.100.067 và ông ngoại cháu Huy Hoàng: 0812.368.227.