Nhảy đến nội dung
 

Sau 2 tháng bị chó cắn, người đàn ông mất mạng

2 tháng sau khi bị chó cắn, người đàn ông đột nhiên sợ nước, sợ gió, sau đó triệu chứng nặng dần và không qua khỏi. Ảnh: Freepik.

Vào đầu tháng 2, người đàn ông 57 tuổi (ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bị chó của nhà hàng xóm cắn vào chân. Vì vết cắn nhẹ, ông chỉ rửa vết thương mà không đi tiêm vaccine phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại.

Sau hai tháng, người đàn ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau họng. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn chỉ sau 24 giờ với các dấu hiệu thở hụt hơi, sợ nước, sợ gió, nghẹn và khó nuốt. Người bệnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Với các triệu chứng lâm sàng kết hợp với tiền sử bị chó cắn, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Sau khi bác sĩ giải thích tình trạng và tiên lượng bệnh, gia đình đã xin cho người bệnh xuất viện. Người đàn ông qua đời tại nhà vào trưa cùng ngày.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, số ca không qua khỏi liên quan đến bệnh dại của tỉnh Bình Thuận là 4 trường hợp.

Dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể mất mạng nếu không được xử lý kịp thời. Hiện tại, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng có thể phòng ngừa bằng các biện pháp tiêm phòng. Để chủ động phòng chống bệnh dại, người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y

Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.