Rừng sĩ tử xách xô chậu, ôm giá vẽ chen chúc đi thi năng khiếu: Nhìn thôi đã mệt mà vẫn phải thốt lên "chất thật sự!"

Sinh viên thi trường Kiến trúc nổi tiếng là có gu!
Có một "truyền thuyết" lan truyền giữa các sĩ tử rằng: Thi vào Kiến trúc không chỉ cần giỏi vẽ, mà còn phải cực kỳ có gu.
Chẳng biết ai là người khởi đầu câu nói ấy, nhưng mỗi mùa thi năng khiếu, truyền thuyết đó lại hiện lên sống động ngay trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Người ta bảo rằng đi ngang qua điểm thi, chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay đâu là "người trong giới". Một số đặc điểm nổi bật có thể kể đến như ăn mặc cực xịn xò, mang theo giá vẽ to hơn cả người, tay ôm bảng màu, mắt long lanh đam mê… nhìn thôi là biết chuẩn dân Kiến trúc tương lai rồi.
Năm nay cũng không ngoại lệ, kỳ thi năng khiếu 2025 của trường Kiến trúc một lần nữa khiến người ta trầm trồ. Được biết, kỳ thi năng khiếu năm nay của trường diễn ra trong 4 ngày. Thí sinh các tổ hợp V00, V01, V02 làm thủ tục ngày 30/6 và thi Vẽ Mỹ thuật vào 1/7. Với tổ hợp H00 và H02, các bạn hoàn tất thủ tục vào 2/7 và thi Hình họa mỹ thuật cùng Bố cục trang trí màu trong ngày 3/7. Mỗi tổ hợp mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều toát lên tinh thần đam mê và sáng tạo đặc trưng của dân Kiến trúc.
Ghi nhận không khí trước cổng trường Đại học Kiến trúc vào sáng 3/7 và cũng là ngày thi năng khiếu cuối cùng, trời Hà Nội đổ cơn mưa như trút. Dẫu vậy, vẫn với tinh thần của dân Kiến trúc, không ai chịu "xuề xòa" trong ngày quan trọng này, từng tốp thí sinh xuất hiện đầy phong cách trước cổng trường, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Nhìn cảnh học sinh xách xô, chậu, bảng màu, giá vẽ đến dự kỳ thi năng khiếu của trường Kiến trúc, ai cũng phải bật cười nhẹ vì quá đặc trưng. Không ồn ào nhưng vẫn nổi bật, các bạn mang theo không chỉ dụng cụ thi mà còn mang cả khí chất riêng của những người yêu cái đẹp, mê sáng tạo!