Cristiano Ronaldo đã gửi một món quà đặc biệt được cá nhân hóa tới gia đình Diogo Jota, nhằm kỷ niệm chức vô địch Nations League của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Cristiano Ronaldo đã gửi một món quà đặc biệt được cá nhân hóa tới gia đình Diogo Jota, nhằm kỷ niệm chức vô địch Nations League của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Cristiano Ronaldo đã ghi bàn trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League hồi tháng 6. Sau đó, anh đã đặt chế tác đồng hồ từ thương hiệu xa xỉ Jacob & Co và gửi tặng cho toàn bộ các đồng đội sau chức vô địch.
Theo tờ Sic Noticias của Bồ Đào Nha, những chiếc đồng hồ này đã được chuyển đến đội tuyển trước trận mở màn vòng loại World Cup gặp Armenia.
Nguồn tin cũng cho biết một chiếc đồng hồ có khắc tên và số áo của Diogo Jota đã được gửi riêng cho gia đình Jota.
Nhà báo Nuno Luz của Sic (người tiết lộ thông tin này hôm 26/11) cho biết: “Đây là những điều Ronaldo làm mà không hề phô trương, thể hiện đúng con người chân thành của anh ấy. Nhiều khi, hình ảnh mà người ngoài nhìn thấy không phản ánh đúng thực tế về Cristiano Ronaldo.
Đầu tháng này, hãng chế tác đồng hồ đã đăng hình mẫu thiết kế đặc biệt, với mặt đồng hồ dạng skeleton và quốc huy Bồ Đào Nha. Thiết kế được mô tả là thể hiện “tinh thần chiến thắng cả trong và ngoài sân cỏ”.
Trận đấu chính thức cuối cùng của Jota chính là trận chung kết Nations League. Bi kịch xảy đến chỉ ba tuần sau đó khi anh qua đời cùng em trai Andre Silva trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Gia đình, bạn bè và các đồng đội đã tề tựu để tiễn đưa Jota và Silva trong lễ tang tại thị trấn Gondomar ngày 5/7. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo quyết định không tham dự.
Trong cuộc trò chuyện mới đây với Piers Morgan, Ronaldo đã lên tiếng bảo vệ quyết định bỏ lỡ tang lễ của người đồng đội cũ ở tuyển Bồ Đào Nha.
Khi được hỏi anh đang ở đâu lúc nghe tin Jota qua đời, Ronaldo hồi tưởng: “Khi ấy tôi đang ở cùng Gio trong kỳ nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm đó tôi tập trong phòng gym với Gio. Tôi không tin nổi khi nhận được tin nhắn báo. Tôi đã khóc rất nhiều. Gio có thể xác nhận điều đó.”
Ronaldo nói thêm: “Đó là khoảnh khắc vô cùng khó khăn với đất nước, với gia đình, bạn bè, đồng đội của cậu ấy. Một thảm kịch. Một tin tức quá đỗi đau buồn.”
Piers Morgan sau đó đề cập đến việc siêu sao người Bồ không dự đám tang: “Anh đã không tới tang lễ, và chị gái anh trả lời những ý kiến thắc mắc trên mạng xã hội rằng anh không muốn biến sự kiện đó thành một ‘rạp xiếc’ khi quá nhiều sự chú ý dồn vào anh. Đó có phải là suy nghĩ thực sự của anh không?” Morgan nói.
Ronaldo đáp: “Có hai điều. Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều. Như tôi từng nói, tôi không quan tâm, bởi khi lương tâm mình trong sạch và thanh thản, bạn không cần lo người khác nói gì. Một điều nữa, kể từ khi cha tôi mất, tôi không bao giờ đến nghĩa trang thêm lần nào.”
“Và thứ hai, như anh nói, anh hiểu rõ tôi và danh tiếng của tôi. Tôi xuất hiện ở đâu là thu hút sự chú ý ở đó. Tôi không muốn điều đó.Nếu tôi đến, mọi sự tập trung sẽ bị chuyển hướng sang tôi, và tôi không muốn như vậy.”
“Tôi đã chứng kiến và tôi không có ý chỉ trích, chỉ là tôi không thích những người xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm rồi làm phỏng vấn, nói về anh ấy, nói về bóng đá. Xin hãy tỉnh táo, đây là tang lễ, chứ không phải sân khấu. Đôi khi cuộc sống lại biến thành một rạp xiếc. Tôi không thuộc về điều đó. Nếu ai muốn là một phần của thế giới đó thì chúc họ may mắn, còn tôi thì chọn đứng ở phía ngược lại.”
Anh kết lại: “Cứ để mọi người tiếp tục chỉ trích tôi. Tôi cảm thấy thoải mái với quyết định của mình. Tôi không cần phải đứng ở hàng đầu để người ta nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ về gia đình của cậu ấy, chứ không cần đứng trước ống kính để chứng minh mình làm gì.”
|
Gửi góp ý
|
|















