Nhảy đến nội dung
 

Rời TPHCM về quê nuôi 200 con lợn, cô gái Lâm Đồng 'lột xác' bất ngờ

Đều đặn mỗi ngày, đúng 7h30, Phùng Thị Hoài Thương (sinh năm 1999, tại Lâm Đồng) lại tết tóc gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi đã lấm lem, đội mũ rộng vành cũ, đeo đôi ủng rồi vào chuồng lợn, bắt đầu ca làm việc buổi sáng.

Rời phố về quê "tiếp quản" đàn lợn 200 con

Trước tiên, Thương phải xem xét một lượt đàn lợn 200 con, nhất là những con sắp sinh hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sau đó, Thương đổ cám cho lợn ăn, dọn chuồng, tắm cho lợn…

Công việc buổi sáng của Thương diễn ra từ 7h30-11h30 và chiều từ 14-17h. Nếu có con lợn nào bị ốm hay bất ngờ sinh đẻ, Thương sẵn sàng "tăng ca" tới đêm.

"Lần đầu đỡ đẻ cho lợn, nhìn xung quanh toàn nhau thai và máu, mình sợ nổi da gà. Nhưng bây giờ mình chuyên nghiệp hơn rồi. Kỷ lục của mình là đỡ đẻ được 22 con lợn con trong một lần", Thương kể.

Hoài Thương gắn bó với công việc làm vườn, chăn lợn tại trang trại gia đình từ tháng 2/2023 đến nay. Trước đó, cô học đại học ngành Quản trị kinh doanh và làm việc ở TPHCM khoảng 6 năm.

"Mình làm ở siêu thị điện máy với mức lương ổn định. Nhưng dường như, mình không hợp với cuộc sống tấp nập, sôi động của thành phố. Mình không còn cảm giác muốn khám phá mà luôn nhớ nhà, bố mẹ, thèm cảm giác bình yên”, cô kể.

Đầu năm 2023, chị gái Thương đi lấy chồng, em trai thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau một thời gian cân nhắc và nhận được sự ủng hộ của gia đình, Thương rời phố về quê, phụ bố mẹ làm nông nghiệp, chăn nuôi.

Ngày nhỏ, thường xuyên phụ bố mẹ nên khi về quê, Thương rất tự tin. Thế nhưng, sau 5-6 năm lên thành phố, Thương không ngờ việc chăn nuôi đàn lợn 200 con, chăm vườn cây trái của bố mẹ lại vất vả tới vậy. 

"Nhìn bố mẹ làm từ sáng sớm tới tối khuya, mình thấy thương và biết ơn vô cùng", Thương nói.

Cô bắt đầu với việc cắt cỏ, bón phân cho khu vườn trái cây rồi được mẹ chỉ dạy cách chăn lợn. Công việc này đòi hỏi sức khỏe rất tốt, nhất là khi bê cám, dọn phân hay lùa những con lợn nái nặng hơn 2 tạ vào chuồng. 

"Ban đầu gặp những con lợn nái bướng bỉnh, mình đẩy không được, kéo không xong nhưng nhờ bố hướng dẫn 'bí quyết' và kỹ thuật, giờ mình thành thạo rồi", Thương vui vẻ cho biết.

Nhưng khó nhất với Thương là việc bao quát tình trạng sức khỏe của cả đàn 200 con để nhận diện con nào đang có vấn đề và tìm ra phương án xử lý nhanh nhất có thể.

"Số lượng lợn trong chuồng lớn nên mình rất khó phân biệt con này với con khác. Mẹ mình dường như có thể nhớ tất cả nên vẫn hay mắng mình phải tập trung. Ngoài ra, mình còn phải nhớ tên các loại thuốc, liều lượng sử dụng ra sao cho từng loại bệnh", Thương kể.

"Khối lượng công việc và áp lực công việc làm nông nghiệp ở quê không kém gì làm việc ở thành phố", cô nói.

Những "thành tích" bất ngờ

Tết Nguyên đán 2025, khi cả nhà về quê ăn Tết, Thương nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc trang trại. Thương bắt đầu quay những video ngắn về cuộc sống của một người trẻ xoay quanh trại lợn 200 con, rồi chia sẻ lên mạng xã hội làm kỷ niệm.

Cô gái không ngờ, đoạn video 11 giây quay cảnh cô thoăn thoắt vác những bao cám 25kg đổ cho lợn ăn, đã thu hút 1,6 triệu lượt xem. Hàng ngàn người bắt đầu theo dõi các video về cuộc sống ở quê của cô.

Đoạn video thu hút 1,6 triệu lượt xem của Hoài Thương

Nhiều cư dân mạng ấn tượng với Thương bởi gương mặt xinh xắn, luôn nở nụ cười và tràn đầy năng lượng. Cảnh quay đơn giản nhưng lại cho thấy sự chân thật, tự nhiên. "Thành tích" bất ngờ này khiến cuộc sống của Thương thêm thú vị. 

Một điều bất ngờ khác, khi từ TPHCM về Lâm Đồng, Thương nặng tới 83kg. Sau hơn 2 năm về quê, nhờ làm việc đều đặn, kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học, chơi thể thao, Thương giảm được 26kg. Từ một cô gái có phần tự ti về ngoại hình, Thương trở nên vui vẻ, tích cực, hay chia sẻ hình ảnh cá nhân hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi hành trình về quê chăn lợn của Thương là "lột xác". 

"Ngay cả khi ở trong trại lợn lấm lem, không mấy thơm tho, cô ấy vẫn tỏa ra năng lượng tích cực, vui vẻ", một tài khoản mạng xã hội bình luận.

Thi thoảng, Thương sẽ xin bố mẹ "nghỉ phép" ít ngày để đi du lịch cùng bạn bè, khám phá đó đây. "Mình cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn về quê, nhất là khi được ở gần bên bố mẹ.

Mình đang cố gắng tiếp nối công việc của bố mẹ, nhân rộng đàn lợn và học cách xử lý nguồn phân chuồng làm phân bón cho vườn cà phê.

Mình cũng dành thời gian để tìm hiểu thêm về nghề sáng tạo nội dung trên mạng xã hội", cô gái cho hay.

Ảnh: NVCC

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn