Nhảy đến nội dung
 

Quán cà phê tặng nước miễn phí cho người trả lại drone

Từ sáng 1/5, hàng chục người dân đã liên hệ với đơn vị đối tác của ban tổ chức trình diễn droneshow nhằm trả lại thiết bị. Tối 30/4, sau sự cố kỹ thuật, nhiều drone rơi xuống đường tại các vị trí khác nhau, hiện chưa thể thu hồi toàn bộ.

Đại diện đơn vị này đăng tải bài viết trên mạng xã hội, kêu gọi người dân nếu nhặt được được hãy mang trả lại drone tại các địa điểm tập kết được cung cấp.

Trong đó, B'Blank Cafe Bistro (TP Thủ Đức, TP.HCM) là quán cà phê nằm gần một địa điểm tập kết drone. Tối 1/5, Võ Quốc Lợi, quản lý quán cà phê nêu trên, cho biết đã thống nhất cùng chủ quán và đơn vị vận hành drone để trở thành địa điểm hỗ trợ thu hồi, giúp việc tìm trao - nhận thiết bị thuận tiện hơn.

"Khu vực bãi tập kết không có bóng mát, trong khi nhiều tình nguyện viên phải thu gom drone dưới trời nắng nóng. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để hỗ trợ công tác thu hồi", Lợi nói với Tri Thức - Znews.

drone anh 1

Bãi tập kết 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) bên bờ sông Sài Gòn, hình ảnh được ghi lại chiều 28/4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo kế hoạch, từ ngày 2/5, người dân có thể mang drone nhặt được đến trả tại quán, cách bãi tập kết khoảng 15 m. Một số nhân viên của quán sẽ phụ trách tiếp nhận thiết bị và chuyển lại cho ban tổ chức.

Ngoài ra, quán cũng tặng một phần nước bất kỳ trong menu (thực đơn) cho những người hoàn trả drone tại quán hoặc tại điểm thu gom chính thức. Do đường vào khu vực này khó tìm, quán đã chủ động đăng tải clip hướng dẫn đường đi cụ thể.

“Sau sự cố rơi drone tối 30/4, quán nhận thấy có nhiều bài chia sẻ trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gửi drone về điểm tập kết. Chúng tôi tặng nước cho người dân để thay lời cảm ơn, cũng như hỗ trợ tốt nhất cho ban tổ chức”, Lợi nói thêm.

drone anh 2

Hình ảnh buổi tổng duyệt trình diễn 10.500 drone tại TP.HCM tối 28/4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, tối 30/4, chương trình biểu diễn 10.500 drone được tổ chức trên khu vực công viên bờ sông Sài Gòn, sớm hơn so với lịch dự kiến là 1/5.

Tuy nhiên, màn trình diễn chỉ kéo dài khoảng 5 phút với một số hình ảnh như xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, hình ảnh Bác Hồ với hoa sen, hình ảnh trống đồng, chim hạc hay dòng chữ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, song một số chi tiết cũng không được thể hiện rõ ràng.

Sau đó, nhiều drone bị rơi, ban tổ chức đã thu hồi các thiết bị, nhanh chóng kết thúc màn trình diễn.

Tối cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM ra thông báo ngừng buổi biểu diễn. Do yếu tố kỹ thuật, đơn vị quyết định dừng bay và thu hồi drone nhằm đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày 1/5 cũng sẽ ngừng lại.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'