Phu nhân Ngô Phương Ly và Tết thiếu nhi đặc biệt ở vùng biên

Ngày 1-6, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh tại hai điểm trường thuộc hai xã vùng biên của tỉnh Điện Biên.
Hai nơi Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm và trao quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi nằm ở huyện Điện Biên, với điều kiện dạy và học của thầy trò còn gặp nhiều khó khăn.
Băng rừng đến với hai điểm trường
Xuất phát từ TP Điện Biên Phủ lúc sáng sớm, hành trình đến với hai điểm trường thuộc xã Hua Thanh và xã Mường Pồn giúp đoàn cảm nhận được những khó khăn, vất vả của thầy và trò nơi đây.
Mất gần 1 tiếng đi trên đường trải đá thảm, xuyên rừng và qua những khúc cua tay áo xe cộ phải nhường nhau, đoàn mới đến địa điểm đầu tiên là điểm trường tiểu học, mầm non ở bản Nậm Ty 1, 2 thuộc xã Hua Thanh.
Bản có 100% là đồng bào dân tộc Mông, với tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 91%. Người dân tại bản sống chủ yếu bằng việc làm nương.
Sau điểm trường ở bản Nậm Ty 1, 2, đoàn tiếp tục băng rừng đến với điểm trường tiểu học và mầm non ở bản Huổi Un thuộc xã Mường Pồn. Đây cũng là nơi có 100% là đồng bào dân tộc Mông sống bằng nghề làm nương.
Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, đồng bào tại cả hai bản vẫn vừa nỗ lực lo cho cuộc sống gia đình, vừa chăm lo con chữ cho các con. Tại hai điểm trường, hay tin có đoàn công tác đến thăm nhân Tết thiếu nhi, nhiều em nhỏ ùa ra chào mừng.
Một số em, với bó hoa rừng được bó gọn gàng, tiến đến tặng cho Phu nhân Ngô Phương Ly. Xúc động trước tình cảm chân thành của trẻ thơ, bà cúi người, ân cần hỏi thăm và nắm tay, cùng các em bước vào những điểm trường nhỏ nhưng tươm tất.
Trong không khí gần gũi và ấm áp, Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng phá cỗ Tết thiếu nhi với các em học sinh tại hai điểm trường.
Cỗ là những chiếc bánh, cái kẹo, hộp sữa được các bác các cô chú trong đoàn công tác chuẩn bị và được bày lên những lá chuối tươi do cha mẹ các em học sinh cùng các cô giáo mang tới. Ngồi giữa những em nhỏ, bà ân cần bóc những gói bánh, chiếc kẹo cho các em và hỏi thăm, dặn dò phải luôn ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ.
Những món quà ý nghĩa
Để động viên học sinh cố gắng học tập và khuyến khích cha mẹ các em tiếp tục giữ ngọn lửa quan tâm đến giáo dục, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các thành viên đoàn công tác đã đi từng bàn, tặng những món quà nhỏ cho các em nhỏ. Phần quà gồm sách thiếu nhi, ba lô, bình nước, bánh kẹo và một số dụng cụ học tập.
Háo hức nhận quà, nhiều em đeo ngay chiếc ba lô và đồng thanh "Chúng cháu cảm ơn các bác ạ!".
Chia sẻ với những khó khăn của điểm trường Nậm Ty 1, 2, Phu nhân Tổng Bí thư đã trân trọng gửi tặng hai công trình nước sạch. Qua đó giải quyết một trong những nỗi lo lắng của thầy cô và học sinh, góp phần đảm bảo sức khỏe cũng như điều kiện dạy và học của thầy trò nơi đây.
Bà cũng vui vẻ bắt nhịp một bài hát thiếu nhi, cùng vỗ tay và hát với các em nhỏ.
Cảm mến tấm lòng cùng tình cảm của Phu nhân, nhiều học sinh đã đến tận nơi bà ngồi, trân trọng tặng bà những món quà giản dị là quả ngô nương, củ sắn… do chính gia đình các em làm ra.
Còn tại điểm trường bản Huổi Un, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và địa phương đã tận tay tặng những phần quà cho các em học sinh, trao tặng cho điểm trường hai bếp ăn bán trú.
Đây sẽ là nơi các em có thể "no bụng" trong hành tình chinh phục con chữ và con đường tri thức, vì một tương lai tươi sáng hơn.
"Hôm nay đi học xa, đường tương lai sẽ gần"
Việc Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm và tặng quà cho các học sinh ở hai xã thuộc vùng biên giới của tỉnh Điện Biên đã thể hiện sự quan tâm sát sao đến thế hệ tương lai. Hoạt động càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi.
Tại cả hai điểm trường, Phu nhân bày tỏ xúc động khi tận mắt chứng kiến điều kiện vùng biên giới như đường xá xa xôi, chưa có điện và nước sạch nhưng giáo viên và các học sinh vẫn bám trường, bám lớp. Bà cũng chia sẻ sự vui mừng khi thấy được sự khỏe mạnh cùng nghị lực dạy và học của thầy trò nơi đây.
"'Hôm nay đi học xa, đường tương lai đường gần' như lời của bạn Dung vừa hát, cô mong rằng các con sẽ cùng quyết tâm học tập thật giỏi, nghe lời bố mẹ và các thầy cô, cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, sau này trở thành một công dân tốt của Điện Biên và đóng góp cho đất nước giàu đẹp. Các con có hứa và quyết tâm với cô không?", Phu nhân Tổng Bí thư hỏi, hướng đến các em học sinh.
"Chúng con có ạ" - các em học sinh tại điểm trường Huổi Un đồng thanh đáp.
Tết thiếu nhi, theo Phu nhân, không chỉ là dịp để các cháu vui chơi ca hát nhận quà mà còn là dịp để những người lớn như cha mẹ, thầy cô nhìn lại trách nhiệm thiêng liêng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Nhắn gửi đến các thầy cô giáo tại xã Hua Thanh và Mường Pồn, Phu nhân ghi nhận và cảm ơn sự hi sinh, tận tụy và kiên trì của những người đã không quản khó khăn mang chữ lên non. Bà mong thầy cô giáo yên tâm cho sự nghiệp trồng người, gửi lời chúc sức khỏe và công tác tốt đến những người đang góp phần nuôi dưỡng ước mơ, thắp sáng tương lai cho các mầm non của đất nước.
Hướng đến phụ huynh các học sinh, bà mong các bậc cha mẹ hãy yên tâm vào sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự giáo dục của các thầy cô. Phu nhân Tổng Bí thư cũng mong mỏi các bậc phụ huynh trong thời gian tới sẽ cùng nhà trường, thầy cô giáo chăm sóc cho các con phát triển, cùng góp tay nuôi dạy những mầm non tương lai của đất nước.
Nhân dịp này, đại diện một số nhà hảo tâm cũng đã trao tặng kinh phí nâng cấp một số cơ sở vật chất cùng quần áo, giày dép cho các em học sinh tại hai điểm trường Nậm Ty 1, 2 và Huổi Un.