Ông ngoại 91 tuổi đem điện thoại 'cục gạch' chụp hình tốt nghiệp cho cháu

Ông ngoại 91 tuổi dùng chiếc điện thoại toàn nút bấm, màn hình nhỏ xíu, rồi canh góc để chụp ảnh cháu gái trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh nhòe, mờ nhưng với cháu, đó là bức ảnh đẹp nhất.
Cô gái ấy là Phạm Thanh Ngân, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, và người chụp bức ảnh được cộng đồng mạng xã hội vừa qua lan truyền là ông Trần Công Hiệp, 91 tuổi - ông ngoại Ngân.
Bất ngờ đến dự lễ tốt nghiệp của cháu ngoại
Trò chuyện với Ngân khi buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, cô nói trong hàng trăm bức ảnh được bạn bè, người thân chụp lại thì bức ông ngoại chụp từ chiếc điện thoại gần bằng tuổi của cô chính là bức đẹp nhất.
Cô gái trẻ lý giải bình thường ông ngoại vẫn có điện thoại cảm ứng, thậm chí có cả máy ảnh chuyên nghiệp.
Nhưng trong những dịp quan trọng của gia đình, chiếc điện thoại “cục gạch” cũ nhèm ấy mới là cái được ông lấy ra lưu giữ kỷ niệm.
Sự có mặt của ông ngoại tại lễ tốt nghiệp đã khiến Ngân bất ngờ, xúc động, bởi trước đó ngoại chỉ hỏi cô rằng có muốn ngoại tới chúc mừng con không. Lúc đó, Ngân trả lời có rồi cũng không thấy ngoại nói gì thêm.
Sở dĩ cô gái trẻ bất ngờ là vì ở tuổi 91, nhưng ông ngoại vẫn ngồi xe máy đi hơn 1 tiếng từ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đến trường ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Thậm chí, ông Hiệp còn đến sớm hơn cả cháu gái.
Được bố trí ngồi xem qua màn hình chiếu cho đỡ chật khi vào hội trường, nhưng ông Hiệp nhất quyết muốn vào tận nơi, chứng kiến khoảnh khắc cháu gái bước lên sân khấu nhận bằng.
Hiểu được tấm lòng đó, ban tổ chức buổi lễ đã sắp xếp một vị trí đặc biệt, ngay hàng ghế đầu, để ông có thể nhìn thấy rõ nhất khoảnh khắc cháu mình bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp.
Bức ảnh ngoại chụp bằng điện thoại "cục gạch" là đẹp nhất
Và càng bất ngờ, xúc động hơn với cô gái là ông ngoại lại mang theo chiếc điện thoại "cục gạch" đến chụp ảnh cho cô. "Bởi từ hồi nào tới giờ, tôi nhớ, ngoại chỉ chụp cho mình bằng chiếc điện thoại đó có 1-2 lần gì thôi. Ngoại cất kỹ lắm”, Ngân xúc động kể.
Ngoại kêu Ngân tạo dáng và bấm liên tục.
“Ở nhà ngoại cất nó trong chiếc tủ ở bàn làm việc, không ai được đụng vô đâu. Cưng mình vậy nhưng biết tôi hay phá lung tung nên ngoại tuyệt đối không cho nghịch điện thoại đó”, Ngân cười nói.
Bản thân cô gái 20 tuổi cũng không rõ sao ngoại lại yêu cái điện thoại ấy tới vậy, Ngân chỉ biết chiếc điện thoại được một người thân ở nước ngoài tặng cho ông từ lúc cô còn nhỏ xíu và đồng hành với ông đến bây giờ.
"Nhưng theo mình, vì chiếc điện thoại ấy đã đồng hành với ông trong những ngày khó khăn hồi xưa, đến khi ông làm bác sĩ giỏi, làm giảng viên… mọi thứ ông đạt được lúc này một phần là nhờ chiếc điện thoại ấy cả", Ngân chia sẻ thêm.
Ngoài ra, Ngân cũng cho biết ngoại thường khen cái điện thoại ấy bền, rớt lên rớt xuống, xài biết bao lâu vẫn chưa thấy sửa. Đó cũng là một phần lý do ông Hiệp thường lưu trữ những khoảnh khắc quý trong điện thoại ấy.
Ngân kể sau buổi lễ tốt nghiệp, nhiều người chia sẻ câu chuyện của ông ngoại dùng điện thoại cục gạch chụp ảnh cho cháu gái tại lễ tốt nghiệp nên gia đình và cô rất vui.
Bức ảnh chụp lòe nhòe vì độ phân giải thấp. Song nó lại là bức ảnh đẹp nhất đối với Ngân. Vì bức ảnh thể hiện rất rõ tình yêu, niềm tự hào của người ông tuổi ngoài 90 dành cho cháu gái.
“Ông mình lớn tuổi rồi, tay cầm điện thoại run run, mắt cũng nhòe đi rồi nên bức ảnh không được như ý muốn, ông cứ bấm đi bấm lại hoài. Với tôi, bức ảnh ông ngoại chụp sẽ là bức ảnh đẹp nhất ngày tốt nghiệp”, Ngân tự hào nói.