Nhảy đến nội dung
 

Ở vậy chăm 3 con nhỏ mắc bệnh, bố đơn thân chạm đến trái tim nhiều người

MALAYSIA - Suốt 7 năm qua, bố đơn thân cần mẫn nuôi 3 con nhỏ sau khi người vợ qua đời. Kể từ ngày vợ mất, các con trở thành ưu tiên hàng đầu của anh.

Cuộc đời của anh Khairul Abdullah, đến từ Malaysia, rẽ sang trang khác khi vợ anh đột ngột qua đời vì nhiễm trùng máu nặng. Khi đó, con trai lớn nhất của anh 4 tuổi, bé thứ 2 được 2 tuổi, còn bé út mới được vài tháng.

Từ nhà thiết kế làm việc tại một công ty tư nhân, anh quyết định từ bỏ, chuyển qua công việc linh động thời gian hơn để toàn tâm toàn ý chăm sóc các con. Anh không đi bước nữa, muốn tự tay lo cho các con đến khi trưởng thành.

"Các con còn rất nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ, chúng cần tôi ở bên cả ngày. Tôi cũng từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ tôi. Tôi không muốn các con phải xa tôi", anh nói.

Nhiều thử thách

Không chỉ đối mặt với cú sốc mất vợ, Abdullah còn phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc 3 đứa trẻ bị bệnh.

Con trai cả của anh mắc các chứng tự kỷ, tăng động giảm chú ý, bệnh tim. Bé thứ hai bị chấn thương tâm lý sau khi mẹ đột ngột qua đời. Trong khi con út, hiện 7 tuổi, mắc chứng câm chọn lọc.

Dù có những lúc kiệt sức và phải tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

"Siêu nhân bố"

Một ngày của anh Khairul Abdullah bắt đầu lúc 5h30. Anh vào bếp, chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho các con mang đến trường. Xong xuôi, anh mới gọi các con dậy.

Anh đưa đón con đi học, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, theo dõi tình trạng sức khỏe thể chất, tinh thần của từng bé.

May mắn, lúc còn sống, vợ của anh đã chỉ cho anh nhiều kỹ năng cần thiết như nấu ăn, thay tã, cắt móng tay, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Nhờ vậy, anh không hề bị động.

"Vì vợ đã hướng dẫn cho một phần nên khi xảy chuyện, tôi không quá bối rối. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn", anh nói.

Mỗi tối, anh duy trì thói quen giản dị nhưng đầy ý nghĩa, là nhắc các con bày tỏ tình yêu thương. "Dần dần, các con bắt đầu tự nhiên nói con yêu bố, con yêu ông bà. Điều đó khiến tôi xúc động vô cùng", anh tâm sự.

Sau 7 năm làm bố đơn thân, Abdullah thừa nhận anh có cái nhìn hoàn toàn mới về vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

"Tôi mong các ông chồng biết trân trọng vợ mình hơn. Việc chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ", anh nói.

Anh cũng khuyên những người rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy chấp nhận thực tại và luôn sẵn sàng đối mặt với điều bất ngờ. 

"Khi đã chấp nhận rồi, bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch cho tương lai. Bất kể là nam hay nữ, ai cũng nên học nấu ăn, lái xe và chăm con, để có thể tự lo cho bản thân và những người xung quanh bất cứ lúc nào", anh chia sẻ.

Câu chuyện cảm động của anh nhanh chóng lan tỏa và chạm đến trái tim của mọi người. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là "siêu anh hùng", "siêu nhân bố" và dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của anh.

"Không nhiều người cha có trách nhiệm sâu sắc như anh. Anh thực sự là một người cha vĩ đại", một người dùng mạng bình luận.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn