Nhảy đến nội dung
 

'Ở đây ai cũng thương con' trong Anh trai say hi làm nghệ sĩ khóc trôi cả phấn

Tiết mục Ở đây ai cũng thương con trong phần cuối tập 10 Anh trai say hi gây xúc động mạnh với khán giả.

Sau khi hát xong sân khấu, các thành viên đội CONGB đều khóc. Khán giả ghẹo: “Nước mắt trôi cả phấn nền”.

Ghẹo vui vậy thôi chứ nhiều người thú nhận đây là bài hát về tình mẹ con mang đầy cảm xúc. Họ cũng khóc nhiều khi theo dõi bài hát này.

“Cảm ơn mẹ nhiều, vì luôn là người thương con”

Trước khi bước vào phần trình diễn, thành viên Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Bài hát Ở đây ai cũng thương con nói về đề tài những người con lao động đi làm ở phương xa. Người con về với mẹ, nhưng mẹ không hề biết.

Cái kết của bài hát, mọi người hiểu chuyến tàu sẽ về đến bến. Có người đợi mình, có người thương mình. Có những chuyến tàu tấm vé cầm trên tay nhưng đôi khi lại không về đến bến cuối cùng".

Sân khấu dàn dựng đơn giản. Các khối màu xám tượng trưng cho công việc cực nhọc, kết hợp hoa hồng trắng và múa đương đại. 

Diễn viên Thanh Hiền vào vai người mẹ có con đi làm xa. Bà gọi điện hỏi thăm, mong con về nhà. Các anh trai đội CONGB ngồi trên những cái thang và hát. Đôi mắt họ dõi theo câu chuyện mẹ và con.

Vì con đã cố cắn chặt môi, muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, về những khó khăn con đang gồng, tâm tư trong lòng tại sao mọi thứ lại không giống với bao nhiêu điều con luôn ước mong”, ngay từ những câu đầu tiên, bài hát Ở đây ai cũng thương con đã chất chứa bao nỗi niềm của người con lao động xa xứ.

Rồi đến những câu cuối cùng “Dẫu bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, con vẫn luôn biết ơn vì mẹ đã ở bên đời. Hãy luôn yên tâm vì ở đây ai cũng thương con. Cảm ơn mẹ nhiều, vì luôn là người thương con” khiến khán giả xót xa.

“Bài là một plot twist với mình, không nghĩ là nó sẽ viết về sự xa cách về âm dương của hai mẹ con”, “Bài hát cho mình rất nhiều bài học trân trọng từng phút từng giây, trân trọng những lời hứa, trân trọng sức khỏe và quan trọng hơn hết là trân trọng yêu thương mẹ”.

“Hình ảnh những khối bê tông đè nặng lên vai, rồi khi bạn múa ngã xuống, người mẹ gọi điện cho con chỉ có tiếng thuê bao, tự dưng nhớ tới vụ chiếc xe đông lạnh chở người lao động nhập cư. Những người con xa xứ không bao giờ quay lại bên gia đình được nữa. Từ câu chuyện, âm nhạc, sân khấu đều tuyệt vời”.

“Đội CONGB làm tôi khóc từ đầu đến cuối”, “Vừa vô bài hát là tôi đã bật khóc, tại chưa bao giờ tôi nói thật về cảm xúc của mình với gia đình cả, nhất là mẹ”, các ý kiến viết lại trên mạng xã hội.

7 tiết mục trong phần 1 Live Stage 4 Anh trai say hi

Phần 1 Live Stage 4 của Anh trai say hi có 7 tiết mục trình diễn nhiều màu sắc và cảm xúc của 5 đội. Trong đó, đội CONGB và buitruonglinh đã hoàn tất phần thi với mỗi đội 2 tiết mục.

Ngoài Ở đây ai cũng thương con, đội CONGB trình diễn tiết mục Vô số lần tình cờ. Bài hát trẻ trung, mang tinh thần citypop đầy năng lượng, tạo nhịp “đưa đẩy” dễ thương.

Đội buitruonglinh biến sân khấu thành bức tranh Noel sống động, từ âm nhạc đến từng ánh sáng cùng Đêm giáng sinh mùa hạ

Sau đó họ kể câu chuyện tình yêu qua Kẻ hai lời. Sân khấu rực rỡ ánh sáng, như thành phố đầy sao của La La Land.

Đội Vũ Cát Tường mang đến tiết mục Thức đầy sâu lắng và bất ngờ. Tiết mục Can I Get Your Love? của đội Negav mang đến sân khấu những cung bậc tiếc nuối sâu lắng của tình yêu.

Đội B Ray hóa thân thành các chàng trai bad boy, khuấy động với Cũng may là ế.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn