Nửa đêm tỉnh giấc thấy điện thoại tự nhập mật khẩu, tiền trong tài khoản mất hết

Nửa đêm tỉnh giấc, thanh niên Trung Quốc sửng sốt thấy điện thoại của mình tự động nhập mật khẩu, sau đó toàn bộ tiền trong tài khoản của anh bị chuyển đi.
Xiao Yang, một chàng trai gen Z sống ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đại lục, mới gặp một sự cố kỳ lạ. Yang khẳng định rằng điện thoại của mình bị điều khiển từ xa khi anh đang ngủ vào một đêm đầu tháng 5. Màn hình sáng lên, tự động nhập mật khẩu và đăng ký khoản vay 49.920 nhân dân tệ (khoảng 180 triệu đồng) thông qua nền tảng "Fenqi Le".
Điều kỳ lạ hơn nữa là trong 3 đêm tiếp theo, tiền trong tài khoản của anh được chuyển đi theo từng đợt mà anh ta không hề hay biết!
Xiao Yang tiết lộ với Elephant News rằng anh từng sử dụng nền tảng cho vay trực tuyến "Fenqiele" nhưng đã không dùng nó trong nhiều năm. Không ngờ, sau khi anh chuyển đến Thâm Quyến để làm việc và mở lại tài khoản, có người đã nộp đơn xin vay bằng tài khoản của anh vào lúc 2h51 ngày 6/5 và số tiền này đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh 7 phút sau đó.
Điều đáng sợ hơn là từ ngày 6/5 đến 8/5, tổng cộng 29.983 nhân dân tệ (khoảng 108 triệu đồng) đã được chuyển ra khỏi tài khoản của Xiao Yang trong 7 lần thông qua ví điện tử RMB.
Xiao Yang gọi cảnh sát ngay sau khi phát hiện ra sự bất thường. Anh cho biết vào tối 10/5, khi đang xem điện thoại, anh thực sự thấy "ai đó" điều khiển các hoạt động của điện thoại, bao gồm nhập mật khẩu, chuyển tiền… và anh không thể can thiệp vào bất cứ thao tác nào. Cuối cùng khi có thể điều khiển điện thoại trở lại, Xiao Yang rất sốc khi thấy tài khoản RMB của mình đã được đăng nhập từ một vị trí khác.
Cảnh sát đã thụ lý vụ án và đóng băng tài khoản của anh. Theo điều tra, số tiền chuyển vào 8 tài khoản RMB kỹ thuật số không được đăng ký bằng tên thật, khiến việc theo dõi trở nên gần như không thể. Khi gia đình Yang kiểm tra điện thoại kỹ hơn, họ phát hiện ra một ứng dụng có tên "AXY player" được cài đặt bí mật trong điện thoại.
Thông thường, ứng dụng này không hiển thị trên màn hình nền, nhưng nó sẽ tự động bật chức năng ghi âm và chụp ảnh màn hình vào giữa đêm. Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng đây có thể là công cụ mà tin tặc sử dụng để điều khiển điện thoại di động từ xa.
Sau khi báo án, Xiao Yang đã liên lạc với nền tảng nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Anh chỉ nhận được tin nhắn tự động từ bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu "trả nợ đúng hạn". Mãi đến ngày 21/5, khi Yang đến công ty Fenqi Le để thương lượng trực tiếp, công ty mới hứa rằng nếu anh cung cấp thông báo của cảnh sát về việc nộp hồ sơ vụ án, anh chỉ cần trả lại tiền gốc, còn toàn bộ lãi suất sẽ được miễn.
Ngày 29/5, cảnh sát chính thức lập án và Xiao Yang nói rằng anh ấy sẽ mang hồ sơ để phối hợp. Anh đã nhận được thông báo chính thức về việc nộp hồ sơ vào ngày 29/5 và sẽ tiếp tục thương lượng với nền tảng.
Để đối phó với những tình huống tương tự, luật sư Liu Fenyu khuyên nên báo cáo ngay lập tức và yêu cầu nền tảng đóng băng tài khoản của mình. Bạn có thể yêu cầu cung cấp dấu vân tay, IP và hồ sơ nhận dạng khuôn mặt của thiết bị. Luật sư cũng khuyên mọi người xóa các ứng dụng cho vay trực tuyến không sử dụng, hủy ủy quyền ràng buộc thẻ và bật xác minh dấu vân tay hoặc khuôn mặt để giảm rủi ro.