Nữ thiếu úy hoãn cưới để ra miền Bắc thực hiện nhiệm vụ A80

Dưới ánh nắng gay gắt, các nữ chiến sĩ miền Nam, miền Trung ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ A80 vẫn vui mừng, xúc động trước sự chào đón của người dân thủ đô.
Hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ đi tàu hỏa từ phía nam tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9, gọi tắt là nhiệm vụ A80, đã tới ga Hà Nội ngày 6.6.
Tại đây, rất đông người dân và sinh viên tình nguyện cầm cờ hoa đứng thành hàng từ sân ga đến sảnh chào đón các cán bộ, chiến sĩ xuống tàu.
Chia sẻ với báo chí, thiếu úy Đinh Thị Hoài Thương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình) bày tỏ cảm xúc vui mừng, tự hào khi lần đầu tiên trong đời được tham gia một sự kiện lớn như nhiệm vụ A80. Đặc biệt, chứng kiến sự chào đón nồng nhiệt từ người dân thủ đô, cô rất xúc động.
Thiếu úy Thương cho biết, để thực hiện nhiệm vụ A80, cô đã hoãn đám cưới của mình.
"Chúng tôi đang chuẩn bị làm đám cưới nhưng khi biết được tham gia nhiệm vụ A80, chúng tôi đã hoãn lễ cưới đến cuối năm. Tôi rất xúc động vì nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình", thiếu úy Thương nói, và cho biết, đó chính là động lực để cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Nữ thiếu úy cho biết, trước khi ra Hà Nội, cô đã có 2 tháng tập luyện tại Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5). Cường độ tập luyện cao, thời tiết khắc nghiệt, có những hôm mồ hôi như tắm, chân phồng rộp, lưng áo ướt sũng nhưng cô luôn động viên bản thân phải cố gắng.
"Tôi mong mình sẽ thật vững vàng và giữ gìn sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm vụ A80 lần này. Khi xong nhiệm vụ, tôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc", thiếu úy Thương nói tiếp.
Cùng cảm xúc như thiếu úy Thương, các nữ chiến sĩ đều vui mừng, xúc động khi tới Hà Nội. Sự chào đón của đông đảo người dân chính là niềm cảm hứng để họ vượt qua khó khăn, vất vả trong thời gian tới.
"Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nôi, khung cảnh thật đẹp, đẹp như chúng tôi vậy", thiếu úy Hứa Thị Như Ngọc, chiến sĩ thuộc Quân khu 5, bày tỏ.