Nữ sinh 17 tuổi phá những kỷ lục trước đó, trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng chung kết thế giới.
Vượt qua gần 120 thí sinh trên toàn thế giới, Nguyễn Thanh Mai - lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội - vừa xuất sắc giành giải quán quân châu Á và xếp thứ 3 thế giới cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" dành cho học sinh THPT.
Nữ sinh 17 tuổi phá những kỷ lục trước đó, trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng chung kết thế giới. Trước đó, thành tích cao nhất của Việt Nam là giải nhì châu Á.
Khám phá giới hạn bản thân
Trước khi đến với Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế, năm lớp 10, Mai từng giành giải ba môn tiếng Trung tại kỳ thi Olympic ĐH Quốc gia Hà Nội, và lên lớp 11 thì đoạt giải nhất.
Nữ sinh cũng từng vào top 9 cuộc thi "Tôi là diễn thuyết gia" do câu lạc bộ tiếng Trung Trường ĐH Hà Nội tổ chức. Cũng trong năm lớp 11, nữ sinh hoàn thành mục tiêu thi đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK 6/6 (mức cao nhất).
Mai cho biết việc dự thi Nhịp cầu Hán ngữ là một chuỗi thử thách để khám phá giới hạn của bản thân. Biết đến cuộc thi từ năm lớp 9, đến cuối năm lớp 10 nữ sinh mới có cơ hội tham dự vòng loại cấp trường nhưng không lọt top.
Năm lớp 11, sau chuỗi ngày trau dồi tiếng Trung, Mai liên tiếp vượt qua vòng loại của trường và sau đó bứt phá trở thành quán quân vòng thi quốc gia, chính thức là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế năm thứ 18.
Ngày 12-9, Mai bắt đầu bay sang Trung Quốc dự thi quốc tế, tranh tài với 119 thí sinh đến từ 5 châu lục trên toàn thế giới. Nữ sinh đã trải qua bốn vòng thi đầy gay cấn gồm: từ 120 thí sinh chọn top 30 (mỗi châu lục 6 thí sinh), từ top 30 chọn top 15, từ top 15 chọn top 5 (quán quân mỗi châu lục).
Cả vòng chọn top 30 và 15, Thanh Mai đều xếp vị trí thứ 3 của châu Á. Đến vòng top 15 chọn top 5, nữ sinh vươn lên dẫn đầu và trở thành quán quân châu Á, đồng nghĩa giành vé bước vào chung kết tìm quán quân thế giới hôm 26-9.
Cô Chu Minh Ngọc - giáo viên chủ nhiệm và cũng là người đồng hành cùng Mai tại Trung Quốc - cho biết phần thi tài năng của Mai chỉ được chuẩn bị trong khoảng 3,5 tiếng sau khi mượn được phòng tập.
Dù trong điều kiện chuẩn bị "thần tốc", điểm phần thi tài năng của nữ sinh vẫn đứng thứ 3 toàn thế giới. Kết quả chung cuộc của cả 4 phần thi vòng chung kết, Mai xếp hạng thứ 3 thế giới - đây cũng là thành tích chưa từng có của đoàn học sinh Việt Nam.
"Lần đầu tiên em được thử thách giới hạn của bản thân trong thời gian chuẩn bị ngắn. Lúc nhận kết quả, em vui và vinh dự, tự hào vì được mang màu cờ sắc áo đến đấu trường quốc tế, và thấy những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng", Mai nói.
Từ xem ông ngoại viết thư pháp
Thanh Mai cho biết niềm đam mê tiếng Trung của nữ sinh đã được nuôi dưỡng từ thời mẫu giáo. Điều này bắt nguồn từ việc cô thường được ngồi xem ông ngoại viết thư pháp, đồng thời bà và mẹ cô rất yêu thích phim Trung Quốc nên có phần ảnh hưởng.
Mai đến với tiếng Trung bằng sự yêu thích một ngôn ngữ mới, tìm thấy được niềm vui trong học tiếng Trung bằng cách hâm mộ một số nghệ sĩ Trung Quốc. Tuy vậy, với ngôn ngữ nhiều tính tượng hình, khó đọc và khó viết, nữ sinh cũng từng chán nản muốn từ bỏ.
"Khoảng thời gian mới bắt đầu theo đuổi tiếng Trung, tôi rất chật vật trong phần viết chữ Hán. Có nhiều lúc muốn từ bỏ.
Đầu năm lớp 9, lúc ôn thi chuyên ngữ, cô giáo đã nói với tôi khi lựa chọn phải quyết tâm theo đuổi tới cùng" - Mai nói nhờ sự động viên và hỗ trợ sát sao của cô giáo, em đã không còn sợ chữ Hán nữa.
Với thành tích xếp thứ 3 toàn thế giới trong cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ 2025, Mai được nhận học bổng 3 năm của Học viện Khổng Tử.
Nữ sinh cho biết thời gian tới dự định tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ du học. Nếu theo học bổng của Học viện Khổng Tử, Mai sẽ chọn ngành Hán ngữ. Nếu theo học các trường khác, nữ sinh định hướng theo ngành truyền thông.