Nữ danh ca ở biệt thự gần 1000m2 tại Mỹ, nhà đầy xe sang, U70 vẫn trẻ đẹp

Dù nhà chỉ có hai vợ chồng nhưng Hương Lan vẫn mua vải chiếc ô tô để phục vụ thú chơi xe riêng.
Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã tới thăm nhà danh ca Hương Lan. Hành động này giúp xóa bỏ nghi ngờ, đồn đại trong khán giả về xích mích giữa hai người sau vụ việc danh ca Hương Lan ẩn ý về một số nghệ sĩ "dậu đổ bìm leo" khi Quang Lê bàn về việc Đàm Vĩnh Hưng kiện vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền.
Anh nói: "Hôm nay tôi ghé thăm nhà mẹ Hương Lan. Tôi tới vào buổi sáng để mời mẹ đi uống cà phê. Mẹ có chiếc xe đẹp quá".
Trong lần ghé thăm này, Quang Lê và Hương Lan vẫn thân thiết, tình cảm dạt dạo. Quang Lê gọi Hương Lan là "mẹ", cho thấy sự tôn trọng, quý mến của anh dành cho đàn chị.
Danh ca Hương Lan dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn rất trẻ trung. Khác với hình ảnh áo dài trang trọng, thướt tha trên sân khấu, nữ danh ca ở nhà ăn mặc giản dị, năng động với quần Jean và áo phông, cắt tóc ngắn nhìn như chỉ ngoài 50 tuổi.
Hương Lan và ông xã hiện sinh sống tại Westminter, phía Nam bang California. Ngôi nhà của cô có tổng diện tích gần 1.000 m2. Trong đó, vợ chồng danh ca dành 360 m2 xây nhà và 500 m2 trồng cây, hoa.
Phần diện tích còn lại đang được dùng dần vào việc mở rộng diện tích vườn. Với khí hậu ôn hòa cùng 4 mùa rõ rệt của Cali, nữ danh ca dành một khoảng không gian rộng để trồng các loại cây trái yêu thích.
Phía trước nhà, Hương Lan dùng làm chỗ để xe rộng rãi, sức chứa lên đến cả chục chiếc ô tô, cùng hiên nhà rộng lớn để nghỉ ngơi, thư giãn. Ở đây, Hương Lan để vài xe sang đắt tiền. Dù nhà chỉ có hai vợ chồng nhưng Hương Lan vẫn mua vải chiếc ô tô để phục vụ thú chơi xe riêng.
Cô trồng một cây phượng trước nhà, khiến Quang Lê phải trầm trồ. Khu vườn đằng sau nhà do chính tay vợ chồng Hương Lan bài trí, xây dựng. Phía sau nhà Hương Lan là một khu vườn rất rộng, có diện thích lên tới cả trăm mét vuông.
Trong khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn quả, rau củ khác nhau nhưng chủ yếu là các cây Việt Nam như: bưởi, thanh long, vải thiều, xoài, ổi, lựu, na, sa bô chê...