Nữ chiến sĩ diễu binh 'khối hoa hậu': Đời thường xinh như nàng thơ

Hình ảnh những nữ chiến sĩ xinh đẹp, tự tin trên thao trường tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Riêng khối nữ Quân nhạc và khối nữ Quân y được dân mạng ưu ái gọi là “khối hoa hậu” bởi đội hình đồng đều, ngoại hình tươi trẻ.
![]() |
Diễm Quỳnh thuộc khối nữ Quân y. |
Nguyễn Hương Diễm Quỳnh (sinh năm 1998, quê Hưng Yên) thuộc khối nữ Quân y, hiện công tác tại Quân khu 1. Loạt ảnh nữ chiến sĩ tập luyện trên thao trường được dân mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.
Nhan sắc của Diễm Quỳnh nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong bộ quân phục, nữ chiến sĩ gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, còn trong những khoảnh khắc đời thường, cô lại thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo.
Diễm Quỳnh khiêm tốn chia sẻ: “Có lẽ, mình được mọi người ưu ái hơn chút, chứ trong khối mình, bạn nào cũng nổi bật, mỗi người mang vẻ đẹp riêng”.
Tính đến nay, Diễm Quỳnh đã có 3 lần góp mặt vào đội hình diễu binh. Lần thứ nhất là diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; lần thứ hai là diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (sau đó đã dừng để tập trung khắc phục hậu quả bão số 3) và lần thứ ba là diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Tôi xúc động, vinh dự và tự hào khi được sinh ra vào thời bình và tôi có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho sự kiện trọng đại của dân tộc”, Quỳnh nói.
![]() |
Nữ chiến sĩ nổi bật trong hàng ngũ chiến sĩ diễu binh. |
Để được tham gia đội hình diễu binh mừng đại lễ 30/4, Quỳnh phải đáp ứng được các tiêu chí về thể lực, sức khỏe, chiều cao (từ 1,6 m trở lên)... Cô và đồng đội bắt đầu tập luyện từ tháng 11/2024, mỗi ngày tập 7,5 giờ đồng hồ trên thao trường.
“Chúng tôi phải vượt qua được thời tiết khắc nghiệt. Thời gian đầu tập luyện ở miền Bắc thì mưa nhiều, còn khi di chuyển vào Nam thì nắng gắt. Tuy vậy, với tinh thần kiên định, phấn chấn vì được phụng sự Tổ quốc, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình”, Quỳnh chia sẻ.
Quãng đường di chuyển từ Bắc vào Nam để tiến hành hợp luyện, Quỳnh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là lần đầu tiên cô đi tàu, cảm xúc lẫn lộn vừa hào hứng lại vừa sợ say tàu. Tuy nhiên, ngay khi có mặt ở ga Hà Nội, được nhiều người dân đến tiễn, Quỳnh chỉ còn lại cảm xúc duy nhất là niềm tự hào.
“Cả quá trình di chuyển, chúng tôi được nhân dân quan tâm, yêu mến. Mọi người tiếp đón nồng nhiệt và chuẩn bị cho chúng tôi những bữa ăn phụ. Tình cảm quân dân vô cùng thắm thiết.
Tôi nghĩ, đó là hình ảnh đẹp đẽ của đất nước mình, có thể lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ ngày nay”, Quỳnh chia sẻ.
![]() |
Nhan sắc đời thường của nữ chiến sĩ. |
Ngày đại lễ đến gần, Quỳnh không giấu được sự hồi hộp. Tuy nhiên, cô không lo lắng bởi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi thứ. Cô cùng đồng đội đã sẵn sàng cho buổi lễ kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa.
Gia đình không có truyền thống binh nghiệp nhưng từ nhỏ, Quỳnh đã yêu màu xanh áo lính. Khi may mắn được phục vụ trong quân ngũ, cô luôn nỗ lực rèn luyện để bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày.
![]() |
Quỳnh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào. |
Quỳnh nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Năm 2024, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, đạt giải A trong cuộc thi “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng”.
Cũng trong năm đó, cô nhận được bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trong đợt tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đạt danh hiệu cán bộ Hội Phụ nữ xuất sắc của Chính ủy Quân khu 1.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.