Nỗi sợ của NSND Lan Hương và lương duyên kỳ lạ của NSND Bùi Bài Bình

NSND Lan Hương và Bùi Bài Bình chia sẻ ký ức về phim "Mùa ổi" - từ nỗi sợ ống kính đến mối duyên với nguyên mẫu nhân vật, cùng sự trân trọng với đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Sau 25 năm kể từ khi ra mắt, bộ phim Mùa ổi của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh vẫn là tác phẩm điện ảnh Việt Nam được yêu mến.
Mối duyên định mệnh và ký ức không thể quên
NSND Bùi Bài Bình không giấu được xúc động khi chia sẻ về mối duyên đặc biệt giữa nghệ sĩ và nguyên mẫu nhân vật Hòa ngoài đời thực. Vào những năm 1990, gia đình nghệ sĩ có mở một quán cafe nhỏ ở đường Tô Hiến Thành.
"Khi đó có một vị khách thỉnh thoảng lại tới uống cafe không nói gì với đôi mắt tròn xoe, trong sáng và hay nhìn ra đường rồi ngồi nhìn tủm tỉm cười. Ông ấy còn có tài cắm hoa rất đẹp", NSND Bùi Bài Bình kể lại.
Tiết lộ của NSND Lan Hương và NSND Bùi Bài Bình:
Sau này, nghệ sĩ mới biết đó chính anh Hoán - anh vợ đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh. Từ đó, hai người trở thành bạn thân, mỗi lần anh Hoán đi làm mẫu vẽ ở trường lại cầm theo bó hoa và tự cắm ở quán cafe. "Đến năm 2000 khi biết anh Đặng Nhật Minh làm bộ phim từ truyện Ngôi nhà xưa, tôi nghĩ ngay đến anh Hoán. Anh ấy chính nguyên mẫu nhân vật Hòa trong phim Mùa ổi".
Ít ai biết NSND Lan Hương - người thể hiện xuất sắc vai cô Thủy (em gái của Hòa) - từng rất sợ ống kính máy quay. Xuất thân từ sân khấu, điện ảnh ban đầu rất xa lạ với nghệ sĩ.
"Trước khi làm phim Mùa ổi, tôi vô cùng sợ ống kính. Từ ngày đi quay đến ngày đóng máy hầu như không nói chuyện với anh Minh, anh bảo gì là làm theo", NSND Lan Hương thổ lộ.
Mỗi lần nghe câu "Máy, máy chạy", nghệ sĩ phải hít thở thật sâu để bình tĩnh thực hiện đúng ý đạo diễn. Có những cảnh quay nghệ sĩ xin phép được diễn lại vì cảm thấy chưa vừa lòng.
NSND Lan Hương có cảm xúc đặc biệt khi thể hiện nhân vật Thủy - một cô em gái đôi khi như chị, nhiều lúc như mẹ của Hòa. Trong thời gian quay phim, anh cả của nghệ sĩ bị suy thận cần được chăm sóc nên cảm xúc chăm sóc Hòa trong phim mang rất nhiều tình cảm thật với người thân trong gia đình.
Với NSND Lan Hương, Mùa ổi là bước ngoặt khiến nghệ sĩ không còn sợ ống kính nữa và bắt đầu hiểu ra nhiều điều trong nghề diễn. Bộ phim giúp NSND Lan Hương giành giải Nữ diễn viên xuất sắc. nhất tại Liên hoan phim Singapore lần thứ 14.
Ký ức khó quên của NSND Lan Hương:
Về cách thể hiện nhân vật Hòa - người đàn ông ngoài 40-50 nhưng mãi mắc kẹt ở độ tuổi 13, NSND Bùi Bài Bình chia sẻ về sự quan sát và tiếp xúc với nguyên mẫu: "Những cái ánh mắt ông Hòa phải như đứa trẻ con trong veo. Đối với hàng xóm láng giềng ông rất chu đáo, tận tình. Bản thân ông ấy một người rất sạch sẽ, quần áo nào cũng chỉn chu... thậm chí đi lĩnh lương có tờ tiền nào rách cũng đổi".
Về phần lồng tiếng, NSND Bùi Bài Bình tiết lộ: "Tôi đóng phim ít khi được lồng tiếng, phim này đạo diễn bảo tớ thích giọng cậu, cậu cứ lồng".
Do quay phim vào mùa đông - không phải mùa ổi, tổ họa sĩ chỉ mua được thân cây cây ổi cao 3-4m Hàng ngày họ phải mua lá và quả ghép vào, khi lá héo thì thay lá mới. Vì trái mùa nên quả vẫn màu xanh, ê-kíp phải dùng sơn để tạo ra những quả màu vàng như trong phim.
Trong phim có nhân vật ông luật sư - bố Hòa và Thủy - ít ai biết không phải diễn viên chuyên nghiệp mà nhà báo Phạm Khắc Lãm, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Để tìm người đóng vai này, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh cần tìm người toát được dáng dấp người trí thức thời Pháp. Khi được mời đóng phim, ông Phạm Khắc Lãm cười nói: "Tôi chưa đóng phim bao giờ nhưng cái gì thiên hạ làm được, tôi cũng làm được".
Ảnh, video: VTV