
- Ông ơi, dạo này mỗi lần Sài Gòn mưa lớn là tui có thêm nỗi lo mới.
- Lo ngập nước hả?
- Không, mưa năm nào chẳng ngập, còn gì mới nữa đâu mà lo.
- À cây đổ, dây điện rớt, tai nạn...
- Không, mấy món đó là "đặc sản" mùa mưa rồi.
- Vậy còn gì mới nữa mà lo?
- Tui lo dột. Lo nhà ga T3 chục ngàn tỉ đồng mà dột. Lo không biết mưa sẽ còn dột nữa không.
- Họ nói đó là nước chảy từ trên trần nhà xuống dưới sảnh, không phải dột mà. Ông lo gì!
- !!!
Nguồn Tuổi Trẻ:
https://tuoitre.vn/noi-lo-moi-mua-mua-20250527074239929.htm