Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po, Hong Kong) khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương và gần 280 cư dân mất tích.
Tan thành tro bụi trong chớp mắt
Tính đến ngày 27-11, vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc) hôm 26-11 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 55 người, đồng thời hơn 70 người bị thương và gần 280 cư dân mất tích.
Khu chung cư này có 2.000 căn hộ trong tám tòa nhà, là nơi sinh sống của hơn 4.600 người (với khoảng 36% cư dân trên 65 tuổi) tại một thành phố đang vật lộn với tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ kéo dài.
Do đó hàng trăm, hàng ngàn người chứng kiến cảnh chia ly, tuyệt vọng và bất lực trước một trong những vụ cháy được xem là nghiêm trọng nhất Hong Kong suốt nhiều thập kỷ.
Nhiều cư dân tại khu Wang Fuk Court đã sống ở đây hơn 20 năm, có người hơn 40 năm, nay lại phải chứng kiến mọi tài sản tích góp cả đời bị thiêu rụi trong chốc lát.
Chia sẻ với Hãng tin Reuters, bà Wan (51 tuổi) bật khóc khi nhìn tòa nhà nơi bà sống suốt hai thập kỷ bị ngọn lửa nuốt trọn.
“Chúng tôi mua căn hộ này hơn 20 năm trước. Tất cả đồ đạc đều ở đây, và giờ mọi thứ cháy rụi như vậy thì còn lại gì nữa? Giờ chúng tôi biết phải làm sao?”, bà nức nở kể.
Cùng lúc, ông Harry Cheung (66 tuổi), sống hơn 40 năm tại block 2, kể rằng ông nghe tiếng nổ lớn lúc 14h45 chiều 26-11 (giờ địa phương), rồi thấy lửa bùng lên dữ dội: "Tôi không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Tôi chỉ nghĩ tối nay mình sẽ ngủ ở đâu”.
Theo Đài CNN, bà Dang (68 tuổi) vừa trở về nhà sau lớp khiêu vũ thì thấy khu chung cư chìm trong biển lửa. “Sau vài giờ, những tòa khác cũng bắt lửa. Quần áo tôi bị tro bụi bám đen kịt”, bà nói.
Tuyệt vọng tìm người mất tích
Trong khi đó, hàng trăm cư dân vẫn không thể liên lạc với người thân, giữa lúc danh sách mất tích vẫn đang tiếp tục dài thêm.
Ông Yuen, sống cùng tầng với cha mẹ ở Block 5, cho biết ông chạy về nhà ngay sau khi nghe tin khu chung cư cháy nhưng bị chặn lại. “Điều tôi lo nhất là cha mẹ tôi. Từ hôm qua đến giờ vẫn không liên lạc được”, ông chia sẻ với CNN.
Tại khu trú ẩn, hàng chục người già ngồi thất thần chờ tin tức người thân, trong khi các tình nguyện viên phân phát nước và thức ăn.
Một phụ nữ 52 tuổi họ Ng thì khóc nấc bên ngoài điểm trú ẩn, trên tay ôm ảnh tốt nghiệp của con gái: "Con bé và cha nó vẫn chưa ra. Họ không có nước để cứu tòa nhà chúng tôi”, theo Reuters ghi nhận.
Bất lực trước việc nhìn ngọn lửa và không biết làm gì, nhiều cư dân liên tục đăng tải những bài viết tìm người mất tích hay mắc kẹt trong biển lửa trên các nền tảng trực tuyến.
Những lời nhắn tìm người thân: “Mẹ chồng ngoài 70 tuổi, mất tích”; “Một bé trai và một bé gái”; “Sân thượng: nam 33 tuổi”; hay chỉ một dòng ngắn gọn mà đau lòng: “Tầng 27, phòng 1: Anh ấy đã chết”... ở khắp nơi.
Ngoài ra, theo báo Independent, trong số 55 người thiệt mạng có lính cứu hỏa Ho Wai Ho, 37 tuổi, người đã ngã xuống trong lúc cố tiếp cận cư dân bị mắc kẹt. Dù được đưa vào bệnh viện, anh vẫn không may mắn qua khỏi. Đồng đội gọi anh là “người lính dũng cảm tận tụy đến giây cuối cùng”.















