Những đảng viên trẻ tiên phong ở Tây Nguyên

TP - Tây Nguyên không chỉ gắn liền với sự trù phú của cây trái trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ, mà còn là nơi có bề dày với những trang sử hào hùng của Đảng và dân tộc. Nơi đây luôn có những đảng viên trẻ với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, đang từng bước trưởng thành, là nhân tố tích cực gắn kết ý Đảng, lòng dân.
Kỳ 1: Học sinh dân tộc thiểu số đầu tiên kết nạp đảng
Quyết học từ những lời động viên
Nằm vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên, những ngôi nhà ở thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên (tên gọi cũ lúc chưa sáp nhập 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng) rất đơn sơ, nhưng cũng chính nơi đó đã trở thành nơi ươm mầm cho một tài năng trẻ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà con dân tộc Châu Mạ nơi đây vẫn luôn phấn đấu, tin tưởng rằng, con em trong thôn sẽ có tương lai tươi sáng khi học hành tới nơi, tới chốn. Điển hình, “quả ngọt” đã đến với gia đình bà Chên.
![]() |
Lễ kết nạp Đảng viên DTTS đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng |
Trong căn nhà nhỏ, bà Chên (mẹ của Điểu K Viên) không khỏi xúc động khi kể về con đường học tập gian nan của con. Trong khi gia đình bà còn gặp nhiều khó khăn về cái ăn, cái mặc, không ai ở bên nội hay bên ngoại học hết lớp 5. Nhưng với tâm huyết và quyết tâm, vợ chồng bà vẫn động viên con cái theo đuổi con chữ với hy vọng vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Từ đó, những câu chuyện thấm đượm tình thương của mẹ đã trở thành động lực giúp Viên vượt qua những lúc yếu đuối, muốn từ bỏ việc học. “Đã có lúc, em nghĩ đến việc nghỉ học để giúp gia đình. Thời điểm ấy, trong đầu em chỉ nghĩ làm sao để giúp gia đình có cái ăn, cái mặc. Vậy nên, khi tốt nghiệp cấp 2, em định nghỉ học. Cũng chính những lời động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè đã thôi thúc, tiếp sức cho em theo con đường tìm kiếm con chữ để thoát nghèo”, Viên kể.
“Việc phát triển đảng viên ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là kết nạp học sinh DTTS vào Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Để kết nạp đảng viên không chỉ phụ thuộc vào thành tích học tập mà còn là sự tham gia tích cực của học sinh trong các hoạt động ngoại khóa”.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng Phan Đức Thái
Nhờ vậy, suốt ba năm học tại Trường Phổ thông DTNT THCS-THPT liên huyện phía Nam (Lâm Đồng), Viên không chỉ khẳng định được bản thân mà còn phấn đấu để trở thành tấm gương cho bạn bè học tập. Trong vai trò lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn, Viên luôn đạt nhiều thành tích đáng nể, góp mặt trong nhiều giải thưởng danh giá, điển hình như: Giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023, tổ chức bởi Ban Dân tộc (nay là Sở Dân Tộc và Tôn Giáo) tỉnh Lâm Đồng.
![]() |
Căn nhà nhỏ ươm mầm cho tài năng trẻ Điểu K Viên |
Trước những thử thách, chàng trai trẻ không từ bỏ ước mơ của mình. Cậu luôn duy trì ý thức trách nhiệm với bản thân, bạn bè và gia đình. “Được đến trường, em không chỉ thực hiện tiếp tục chinh phục ước mơ của bản thân, mà còn của anh chị, bố mẹ và cả buôn làng. Thiêng liêng hơn, khi em được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nơi hội tụ của những con người ưu tú và em muốn trở thành một phần của những con người đó. Sau này, em hứa sẽ trở thành cầu nối giữa Đảng và buôn làng nói riêng, vùng DTTS tỉnh Lâm Đồng nói chung”, Viên chia sẻ.
Đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc
Chiều 3/4/2024, chàng trai Điểu K Viên chính thức được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Điểu K Viên đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện. Xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong niềm vui xen lẫn tự hào, mẹ của Viên chia sẻ: “Con được kết nạp vào Đảng là niềm động viên và tự hào rất lớn của bản thân con và cả gia đình. Tôi mong muốn con tiếp tục cố gắng để không phụ lòng thầy cô, bố mẹ và buôn làng”.
Cô Nguyễn Thị Trung Lan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS-THPT liên huyện phía Nam tự hào kể, trước kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, cô cùng Bí thư Đoàn trường vào thẩm tra lý lịch, nhân dịp trao đổi với Bí thư Chi bộ thôn 4. Lúc ra về, Trưởng thôn Điểu K’ Băm bộc bạch: “Cái thằng Viên mà giỏi vậy à thầy? Tui nghe nói về nó, cái buôn này, đang cố gắng cho nhiều cái thằng học xong lớp 12, thì cái buôn mới phát triển được là tôi ưa cái bụng lắm đó thầy”. Lúc này, cô Lan nhận thấy bác K’ Băm đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc khi con, cháu trong buôn không phụ lòng về công ơn của Đảng, Bác Hồ.
“Đối với học sinh vùng đồng bào DTTS, việc rèn luyện để trở thành học sinh ưu tú và được kết nạp vào Đảng là cả một nỗ lực rất lớn, gấp nhiều lần so với các học sinh khác”, cô Lan bộc bạch.
![]() |
Bà Thị Chên cùng chồng vui mừng |
Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc kết nạp Đảng cho học sinh nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên trong các dân tộc với tri thức, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết. Để các em thực sự là những cánh tay nối dài của Đảng. Trong đó, những cậu học trò như Điểu K Viên là đại diện cho những người con vùng đồng bào DTTS xuất sắc, tiêu biểu vùng Tây Nguyên. Ở đó có sự gửi gắm của người dân buôn làng, là nhịp cầu quan trọng kết nối giữa Đảng và Nhân dân.
(Còn nữa)
T.L
Trong niềm vui xen lẫn tự hào, mẹ của Viên chia sẻ: “Con được kết nạp vào Đảng là niềm động viên và tự hào rất lớn của bản thân con và cả gia đình. Tôi mong muốn con tiếp tục cố gắng để không phụ lòng thầy cô, bố mẹ và buôn làng”.