'Như có Bác trong ngày đại thắng' tròn 50 tuổi: 2 tiếng thần tốc và cả cuộc đời Phạm Tuyên

Ra đời trong một thời điểm đặc biệt, hơn một ngày trước khi thống nhất đất nước, bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' vừa tròn 50 tuổi.
Như có Bác trong ngày đại thắng 50 tuổi, cũng là 50 năm đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất.
Hai tiếng Như có Bác trong ngày đại thắng và cả cuộc đời Phạm Tuyên
Khi còn khỏe, nhạc sĩ Phạm Tuyên từng tâm sự, ông viết Như có Bác trong ngày đại thắng vào tối 28-4-1975 tại ban công tập thể Khương Thượng, Hà Nội lúc nghe tin quân đội ta đã chiếm được sân bay Tân Sơn Nhất.
Dù ngày toàn thắng, thống nhất chưa thực sự đến, và cũng không biết đích xác ngày nào sẽ đến nhưng bằng linh cảm của một nghệ sĩ, ông đã viết:
"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/ 30 năm đấu tranh/ Giành toàn vẹn non sông/ 30 năm dân chủ cộng hòa/ Kháng chiến đã thành công".
Nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhiều lần khi kể về ca khúc này, bố chị đã nói ông "sáng tác trong khoảng hai tiếng đồng hồ nhưng cộng với cả cuộc đời" của ông.
Có nghĩa bài hát là kết quả của sự dồn nén, kìm nén và mong chờ của cả một cuộc kháng chiến kéo dài 20 năm.
Sau khi nhạc sĩ viết xong, bài hát đã được phối khí, thu thanh cùng dàn nhạc giao hưởng một cách rất nhanh chóng để kịp thời phát sóng trong bản tin đặc biệt lúc 17h30 ngày 30-4-1975 cho nhân dân cả nước cùng nghe.
Vài ngày trước, một thành viên trong dàn nhạc ngày đó gọi điện cho gia đình nhạc sĩ vì càng đến gần ngày 30-4, những hồi ức năm nào lại hiện về một cách sống động.
"Chị ấy kể ngày thu Như có Bác trong ngày đại thắng đó, cả dàn nhạc như vỡ òa, vừa chơi nhạc vừa khóc", chị Tuyến kể.
Phạm Tuyên nói ông sáng tác bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng xuất phát từ tình cảm cá nhân, nhưng tin rằng nó cũng được cộng hưởng bởi tình cảm của nhân dân cả nước.
Nhạc sĩ xem bài hát như một phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời sáng tác của mình. Trong hàng trăm ca khúc mà ông đã viết, Như có Bác trong ngày đại thắng cũng là kỷ niệm khó quên nhất.
Bài hát khắc họa một "nhạc sĩ của nhân dân"
Chị Tuyến nói trong những sự kiện trọng đại của đất nước, Như có Bác trong ngày đại thắng lại được vang lên. Âm nhạc của ông đã khắc họa ông là một "nhạc sĩ của nhân dân".
"Sức sống của bài hát vượt ra ngoài bối cảnh kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước, trở thành biểu tượng của niềm tự hào, khát vọng hòa bình của mọi người dân Việt Nam", chị Tuyến chia sẻ.
Khi còn bé, chị đã nghe người ta hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Lớn lên, đi học, đi làm, chị hạnh phúc khi có người nói "con gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên, sáng tác Như có Bác trong ngày đại thắng".
Khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng, người ta vẫn hát bài hát này. Ca khúc cũng rất quen thuộc với bạn bè quốc tế vì có câu "Việt Nam Hồ Chí Minh". Nghe lời bài hát, biết ngay đất nước Việt Nam.
Và mới đây, nhiều người gửi gia đình clip ghi cảnh người dân hát vang bài hát này khi đi xem tổng duyệt diễu binh mừng ngày 50 năm đất nước thống nhất.
"Sự yêu mến dành cho ông không chỉ đến từ các tổ chức hay đoàn thể mà còn từ những người dân bình thường yêu quý ông và bài hát. Đặc biệt vào dịp 30-4 năm nay, số người hỏi thăm nhiều hơn vì Như có Bác trong ngày đại thắng tròn 50 tuổi.
Chị Tuyến kể đến thăm ông, người thì tặng hoa, tặng yến, người thì biếu bịch sắn dây… chúc ông mạnh khỏe một cách thân tình, gần gũi.
"Không phải nhạc sĩ nào cũng có hạnh phúc đó như bố tôi, xin cảm ơn các thế hệ khán giả đã yêu quý và nghe nhạc bố tôi, nhạc sĩ Phạm Tuyên", chị nhắn nhủ.