Nhảy đến nội dung
 

Nhóm học sinh Việt mang bảng tên lớp đi khắp thế giới

bien ten lop anh 1

Nhóm cựu học sinh lớp Lý khóa 19 - 22, trường Phổ thông Năng Khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong buổi gặp gỡ tại Florida (Mỹ).

Từ tháp Eiffel (Paris, Pháp), tòa nhà Quốc hội Hungary, tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ), đến tháp nghiêng Pisa (Italy) hay quảng trường Athens cổ kính (Hy Lạp), bảng tên "12 Lý" luôn xuất hiện trong từng bức ảnh của nhóm cựu học sinh Phổ thông Năng Khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM).

"Người đi Mỹ, người du học Singapore, người ở lại Việt Nam, nhưng mỗi khi giơ tấm bảng trước một địa danh nổi tiếng, chúng tôi đều nhớ rằng mình từng là một phần của lớp Lý, khóa 2019-2022", Nguyễn Ngân Hà, 21 tuổi, du học sinh tại University of South Florida (Đại học Nam Florida, Mỹ) nói với Tri Thức - Znews.

bien ten lop anh 2

Lớp 12 Lý trong buổi lễ tổng kết năm học 2021 - 2022, công khai "trộm" 6 biển tên lớp trước toàn trường.

Truyền thống

Câu chuyện bắt đầu từ "truyền thống" của khối lớp Lý được truyền lại từ khóa trước. Khi còn học cấp 3, Ngân Hà và bạn học từng thấy một số bức ảnh lưu truyền về bảng tên lớp chụp ở châu Âu hay tượng sư tử biển Merlion ở Singapore.

"Đến lượt mình, chúng tôi kế thừa truyền thống ấy và nâng lên một cấp độ có tổ chức hơn", Ngân Hà hóm hỉnh, cho biết lớp cô đã "sưu tầm" 6 bảng tên: 10 Lý, 11 Lý, 12 Lý, Đội tuyển Lý, B209 (bảng phòng học) và A503 (phòng học đội tuyển Lý).

Sau tốt nghiệp, họ chia số bảng lớp cho nhau theo từng chặng hành trình du học của từng người.

bien ten lop anh 3

6 biển lớp được nhóm cựu học sinh đem đi khắp thế giới.

Ngân Hà và Lưu Khánh Đan mang bảng tên lớp đến Mỹ; Cù Thị Thục Quyên theo học Đại học Bách Khoa giữ một tấm biển ở Việt Nam; còn Trần Phan Anh Danh, du học sinh Nanyang Technological University (Đại học Công nghệ Nanyang) "xuất khẩu" bảng tên lớp sang Singapore. Cũng chính Danh là người đã tháo phần lớn biển lớp hồi cấp 3.

Đến nay, bảng tên 12 Lý đã "check-in" tại 16 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm: Mỹ, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Singapore, Australia, Áo, Hungary, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Croatia, Monaco và Vatican.

Người dân địa phương hoặc du khách tại các địa điểm du lịch nổi tiếng không quá để ý, song cũng có không ít ánh mắt tò mò khi thấy nhóm du học sinh giơ tấm bảng ra chụp ảnh.

Đã không dưới 3 lần Ngân Hà được nhiều người hỏi về nguồn gốc bảng tên. Lần nào cô kể xong câu chuyện, tất cả đều tỏ ra rất thích thú.

Với cô, bức ảnh đáng nhớ nhất được chụp tại tượng Nữ thần Tự do. Khi đó, Ngân Hà và Khánh Đan vừa kết thúc năm 2 đại học, dành dụm được một khoản tiền đến New York du lịch.

"Lúc giơ tấm bảng tên lớp, cả hai chợt nhận ra: 'À thì ra, sau cấp 3, mình đã đi xa đến vậy'. Sau này, dù bảng tên có được mang tới nhiều nơi, cảm xúc đầu tiên ấy vẫn là điều chúng tôi nhớ mãi", nữ du học sinh tâm sự.

bien ten lop anh 4bien ten lop anh 5bien ten lop anh 6bien ten lop anh 7

Tấm bảng lớp 12 Lý check-in các địa điểm du lịch nổi tiếng như tháp nghiêng Pisa, tháp Eiffel, tượng Nữ thần Tự do và Đấu trường La Mã.

Hành trình chưa dừng lại

Ban đầu, việc mang bảng tên lớp đi khắp thế giới trông "thật ngầu", như cách Khánh Đan nói. Sau đó, Ngân Hà nhận ra đây không chỉ là tiếp bước truyền thống của khối Lý, mà còn là cách nhóm cựu học sinh kết nối với nhau dù mỗi người một nơi.

Dù học ở Mỹ, Singapore hay vẫn ở Việt Nam, tất cả từng gắn bó dưới một mái trường, ngồi chung một lớp, học cùng một khối.

"Mỗi lần xem lại album ảnh, ai cũng cảm thấy tự hào vì tập thể lớp đã đặt chân đến nhiều nơi sau khi tốt nghiệp. Không chỉ hãnh diện vì được đi xa, mà chúng tôi còn nhắc nhớ về điểm khởi đầu của hành trình ấy", Ngân Hà chia sẻ.

bien ten lop anh 8

Nhóm cựu học sinh 12 Lý hội ngộ tại Florida (Mỹ).

Nhóm cựu học sinh gọi bộ ảnh này là "Đem L1922 đi khắp thế giới" (Lý khóa 19-22).

Điểm đến mơ ước tiếp theo là Dubai, nơi gắn liền với lời đùa năm xưa trong lớp về việc bán fanpage lớp từng có hơn 10.000 lượt yêu thích để lấy tiền đi du lịch. Danh cho hay giờ trang mạng xã hội này không còn hoạt động sôi nổi như trước, nhưng lời hứa của họ thì vẫn còn nguyên.

Cả nhóm còn hy vọng có thể "mở rộng chi nhánh" sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang bảng tên lớp đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan...

"Trước đây, hơn 10 thành viên từng hội ngộ tại Florida (Mỹ). Nhưng giấc mơ lớn nhất vẫn là một ngày nào đó, khi bảng tên lớp đã đi thật xa, thật nhiều nơi, chúng tôi sẽ trở về trường Phổ thông Năng Khiếu, chụp một bức ảnh thật đẹp ngay tại nơi hành trình đã bắt đầu", Ngân Hà nói.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn