Nhảy đến nội dung
 

Nhiều khách đi xe công nghệ đóng sầm cửa như thể trút giận

Tôi làm tài xế công nghệ đến nay cũng gần 3 năm. Tôi chạy xe khắp Sài Gòn, từ sáng sớm đến khuya muộn, đón hàng nghìn lượt khách lớn nhỏ, già trẻ đủ cả. Nhưng có một điều mà tôi không thể nào quen được, đó là cái tiếng "rầm" mỗi khi khách đóng cửa xe.

Thật sự, 10 người bước xuống xe thì phải đến 9 người đóng cửa như thể họ đang giận cái xe lắm vậy. Có hôm, tôi đang ngồi ở ghế lái, vừa đến nơi an toàn thì "giật bắn mình vì khách xuống xe đóng cửa mạnh đến mức tôi tưởng ai đó đấm vào xe. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết nén tiếng thở dài.

Có khách nhìn bề ngoài lịch sự, ăn mặc sang trọng, xách túi hiệu, mà đóng cửa xe như đang ném hành lý vào cốp. Tôi từng có lần không kiềm được, nhẹ nhàng góp ý: "Chị ơi, cửa xe em nhẹ, mình chỉ cần đóng nhẹ là được rồi ạ". Vị khách cười trừ: "Ủa, tưởng xe này phải đóng mạnh nó mới ăn. Chứ nhà tôi toàn phải làm thế cho chặt".

Tôi hiểu, có lẽ do nhiều người chưa đi ôtô nhiều, hoặc quen kiểu cửa của xe đời cũ nên nghĩ rằng cứ phải lấy đà, mở thật rộng, rồi đóng thật lực thì mới gọi là chắc chắn. Nhưng thực tế, xe công nghệ như của tôi chủ yếu là xe gia đình, nhiều chiếc còn mới, cửa được thiết kế để đóng nhẹ nhàng mà vẫn khít.

>> 'Tài xế mở cửa ôtô bất cẩn nhưng mắng chửi tôi té tát'

Tôi chạy xe dịch vụ, cũng phải bảo dưỡng đều đặn, giữ gìn kỹ lưỡng, bởi vì mỗi cú đập mạnh không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn có thể làm lỏng bản lề cửa, lệch gioăng, tróc sơn. Lâu dài, xe xuống cấp, lại mất tiền sửa trong khi tôi phải chắt chiu từng cuốc mới gom đủ.

Tôi không giận, chỉ mong được hiểu. Tôi không trách khách. Nhiều người thật sự không cố ý. Nhưng làm nghề này, tôi chỉ mong một chút nhẹ tay, nhẹ lòng. Nhẹ tay đóng cửa, nhẹ lòng cho nhau cảm giác tôn trọng. Xe là cần câu cơm của tôi. Giống như ai đó đi làm văn phòng, chắc cũng không vui nếu ai đến đập mạnh bàn phím, giật cửa tủ hồ sơ ầm ầm. Với tôi, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà là tài sản lớn nhất.

Một lời nhắn nhỏ là nếu bạn đi xe công nghệ, hãy thử đóng cửa xe bằng một cái chạm khẽ. Bạn sẽ thấy cửa vẫn khít, vẫn an toàn, mà người tài xế như tôi sẽ thầm biết ơn vô cùng. Vì thật ra, tử tế với nhau đôi khi chỉ bắt đầu bằng một cái đóng cửa nhẹ.

Tùng Mạnh

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn