Nhảy đến nội dung
 

Nhà di động phá kỷ lục tốc độ: Nhà tự chế thô sơ nhưng tốc độ ngang xe đua

Căn nhà di động đã có lúc chạy được ở tốc độ 198km/h. Đây sẽ là "nhà tranh di động" nhanh nhất thế giới một khi được Tổ chức Kỷ lục Guinness xác nhận.

Nhà di động không còn xa lạ, có khi còn được thiết kế để có tốc độ không kém gì siêu xe. Nhưng Brian Cade lại cố biến "nhà tranh" thành một cỗ máy tốc độ.

Theo trang The Sun, trong một hành trình không giống ai, ông Brian Cade (61 tuổi) đã tự tin tuyên bố mình sắp nắm giữ kỷ lục thế giới với "nhà tranh di động" có thể đạt tốc độ 198km/h, tiệm cận với tốc độ thường thấy của những chiếc xe đua MotoGP.

Nhà di động có nhiều loại hình. "Nhà tranh di động" từng chỉ như một thứ trông giống nhà kho gắn bánh xe, thô sơ, cũ kỹ và di chuyển chậm chạp. Ngày nay, cụm này được dùng để chỉ những căn nhà di động nhỏ gọn với kết cấu giản dị tự chế, thường dùng vật liệu tái chế hoặc gỗ ghép (do đó thường vẫn khá ọp ẹp và cảm giác cũ kỹ), hiếm khi có hệ thống điện nước như những nhà di động bình thường khác.

Với niềm đam mê về xe cổ và nghệ thuật làm nhà, Brian Cade đã tự tay xây dựng "nhà tranh di động" trên khung gầm của TVR, cùng với động cơ V8 có dung tích 4,5L, cho công suất cực đại 360 mã lực.

Công trình độc đáo này không chỉ phản ánh tình yêu của ông dành cho xe hơi và nhà cửa, mà còn lấy cảm hứng từ nhân vật Ed the Shed trong cuốn sách dành cho trẻ em của ông, "The Pig Escapade". Đây là một phiên bản mới của câu chuyện "Ba chú lợn con", nơi bà Pigee và các bạn lợn nhờ vào sự giúp đỡ của Ed để trốn thoát khỏi con Sói Xám đáng sợ.

Điều này thể hiện rõ trên phần ngoại thất được bọc decal nổi bật với logo "The Pig Escapade" phía sau.

Ông Cade đã thực hiện thành tích trên tại sân bay Elvington, North Yorkshire, Anh vào hôm 11-10, phá vỡ kỷ lục trước đó là 170,6km/h do kỹ sư Kevin Nicks ở Oxfordshire thiết lập.

Ông Cade, người cũng sinh sống tại Whitney, Oxfordshire, đã chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho ông đến từ chương trình "Record Breakers", với sự tham gia của Roy Castle mà ông từng theo dõi khi còn nhỏ.

Ông nói thêm: "Tôi luôn có ý tưởng thử sức với một kỷ lục. Tôi luôn nghĩ về điều mình có thể làm. Là một thợ xây đồng thời lại yêu mến xe cổ, vậy tại sao không kết hợp hai điều đó lại với nhau?".

Những nỗ lực của ông không chỉ để thỏa mãn đam mê cá nhân mà còn nhằm mang lại niềm vui cho cháu của mình. Ông bật mí rằng các cháu rất yêu thích chiếc xe, và ngay cả cháu gái nhỏ tuổi nhất, chỉ mới 2 tuổi, cũng đã hò hét mỗi khi xem video cuộc đua.

Ông Cade đang gửi kết quả của mình cho Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới để chính thức được công nhận. Ông hy vọng rằng trong những ngày tới, thành tích của mình sẽ được xác nhận. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn có kế hoạch làm cho chiếc "căn nhà" của mình trở nên hợp pháp trên đường phố vào năm sau để có thể an toàn chở các cháu đi chơi.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn