Nhà có 4 anh em nhưng mẹ qua đời chỉ để lại 4,2 tỷ đồng cho 3 người, toà án khẳng định: “Anh cả không nhận được đồng nào là đúng”

Người đàn ông Trung Quốc tình cờ phát hiện 3 em của mình chia nhau khoản tiền thừa kế từ người mẹ quá cố mà ông không hề hay biết.
Cuối tháng 4 vừa qua, một vụ tranh chấp thừa kế tại tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của dư luận địa phương. Người đàn ông tên Phùng trong quá trình thu dọn đồ đạc của người mẹ quá cố đã phát hiện một quyển sổ tiết kiệm 1,18 triệu NDT (4,2 tỷ đồng). Số tiền trong sổ được rút sau khi mẹ qua đời nên ông Phùng đã đến ngân hàng để xác minh, phát hiện người em gái Mỹ Mỹ rút tiền. Đáng chú ý, số tiền này Mỹ Mỹ chỉ chia cho 2 em mà hoàn toàn không nói với anh cả là ông Phùng.
Đối mặt với sự chất vấn của ông Phùng, 3 người em thẳng thắn tuyên bố rằng số tiền này là do mẹ để lại cho họ. Họ cho biết trước khi qua đời, mẹ đã tiết lộ mật khẩu sổ tiết kiệm cho 3 người em nhưng cố tình không nói với ông Phùng, ngụ ý ông không được hưởng phần thừa kế này. Điều này khiến ông Phùng vô cùng tức giận vì ông là người đứng ra lo liệu tang lễ và chăm sóc mẹ khi bà còn sống. Người anh cả tìm cách thuyết phục các em chia đều khoản tiền này, nhưng những người còn lại kiên quyết không nhượng bộ.
Không thể thương lượng, ông Phùng quyết định đưa vụ việc ra tòa để đòi quyền lợi. Sau khi điều tra, tòa án phát hiện mẹ ông Phùng có thói quen đưa tiền mặt cho 3 con để đến ngân hàng gửi tiết kiệm, thoải mái tiết lộ mật khẩu để các con toàn quyền quản lý số tiền này. Thói quen này đã kéo dài nhiều năm, có bằng chứng giấy uỷ quyền thực hiện rút tiền có tên cả 3 người em do ngân hàng cung cấp.
Vậy nên toà án kết luận sổ tiết kiệm 1,18 triệu NDT không phải tài sản thừa kế chung mà là phần tài sản mẹ ông Phùng chủ động tặng lại cho Mỹ Mỹ và 2 em. Mẹ ông Phùng khi đó vẫn tỉnh táo, có đủ năng lực thực hiện hành vi dân sự, có thể tự quyết định ai sẽ quản lý sổ tiết kiệm. Vì ông Phùng không được đề cập trong di chúc về quyền thừa kế khoản tiền, cũng như nắm được thông tin sổ tiết kiệm nên ông không có quyền yêu cầu chia phần. Do đó, đơn kiện của ông Phùng bị bác bỏ, người đàn ông này phải chấp nhận tay trắng.
Sau đó, trong quá trình rà soát lại di vật của người mẹ quá cố, ông Phùng còn tìm thấy một sổ tiết kiệm khác trị giá 530.000 NDT (1,8 tỷ đồng). Cả 4 anh em đều không biết mật khẩu của sổ tiết kiệm này nên tòa án phán quyết đây là tài sản thừa kế chung, phải chia đều nên mỗi người sẽ nhận khoảng 130.000 NDT (460 triệu đồng).
Vụ tranh chấp đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội đất nước tỷ dân, với nhiều ý kiến khác nhau về hành động của mẹ ông Phùng và 3 người em. Một số cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với ông Phùng, cho rằng hành động của các em là sai khi cố ý giấu anh trai về khoản thừa kế này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông Phùng có thể không gần gũi mẹ như 3 người em, dẫn đến việc bà không chia sẻ mật khẩu sổ tiết kiệm với ông.
Dù có nhiều bình luận trái chiều, phán quyết của tòa án Trung Quốc không đề cập đến việc ông Phùng không hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ. Điều này cho thấy ông không phải là người con thiếu trách nhiệm, toà án chỉ ra kết luận dựa trên di nguyện của người quá cố.
Theo Toutiao