Nhảy đến nội dung
 

Người vợ trẻ chăm chồng ung thư: Bán tất cả để giành lại sự sống cho chồng

Sau cú sốc khi chồng mắc bệnh ung thư hiếm gặp, chị Thảo từng thành công ở TP.HCM đã bán sạch tài sản, gánh khoản nợ lớn và khởi nghiệp lại từ con số 0, tất cả chỉ vì một điều: “Tôi không thể buông tay người đàn ông này”.

Chị Cao Thị Phương Thảo (sinh năm 1990) và anh Nguyễn Khang Khương (sinh năm 1993) đều quê ở Đồng Tháp. Họ gặp nhau lần đầu tại một quán bar, nơi anh Khương đang làm DJ. "Ngay lần đầu gặp, tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt, nụ cười và vẻ rạng rỡ của ảnh trên sân khấu. Tôi là người chủ động bắt chuyện trước", chị Thảo nhớ lại.

Sau lần gặp định mệnh ấy, họ yêu nhau và nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Thời điểm đó, chị Thảo là nữ doanh nhân thành đạt ở TP.HCM, sở hữu nhiều căn nhà và điều hành vài công ty riêng. Họ kết hôn và sống trọn trong những ngày tháng viên mãn.

"Thời đó mình làm gì cũng thắng, năm nào cũng mua nhà. Cứ nghĩ là cuộc sống như vậy sẽ mãi tốt đẹp", chị chia sẻ.

Bán tất cả để giành giật sự sống cho chồng

Biến cố ập đến khi anh Khương phát hiện mắc một căn bệnh ung thư hiếm gặp, đến mức cả thế giới chỉ ghi nhận vài trường hợp. Kể từ ngày chồng lâm bệnh, cuộc sống gia đình hoàn toàn đảo lộn. Chị Thảo lần lượt bán hết nhà cửa, công ty, dốc toàn bộ vốn liếng để chạy chữa cho chồng. Có thời điểm, chị gánh khoản nợ lên đến 10 tỉ đồng.

"Có lúc làm bao nhiêu cũng chỉ đủ trả lãi ngân hàng. Mọi thứ tan rã. Nhân viên cũng bỏ đi, có người còn lợi dụng mình để trục lợi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc lo cho chồng được điều trị tốt nhất, chứ không màng giữ lại tài sản nữa".

Chồng chị – anh Khương từng là một thanh niên điển trai, giờ phải đối mặt với những đợt hóa trị, xạ trị kéo dài. Sau ca phẫu thuật lớn, khuôn mặt anh biến dạng.

Điều khiến chị Thảo đau lòng nhất không phải là vật chất, mà là khi chính chồng mình từng đề nghị: "Em nên tìm người khác, đừng khổ với anh nữa". Nhưng chị không từ bỏ.

"Anh cứ cố tình đẩy em ra, mong em tìm người mới. Nhưng em nói: 'Nếu một ngày anh không còn, em sẽ tự lo cho mình. Còn bây giờ khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau, xin hãy giữ nhau lại'. Sau lần đó, ảnh không còn nhắc đến chuyện đó nữa", chị kể.

Họ đã cùng nhau đi qua nhiều buổi điều trị, những ngày lo toan cơm áo, bệnh viện và tương lai cho con. Có lúc chị Thảo rơi vào trầm cảm, mất hết hứng thú với công việc cũ. Có chuyến công tác ra Nha Trang, chị chỉ nằm một chỗ, không thể gượng dậy.

Và rồi, họ quyết định làm lại từ đầu.

"Đồ ngủ hạnh phúc"

Trong những ngày tự chữa lành, chị Thảo nhận ra: mặc những bộ đồ ngủ mềm mại khiến chị cảm thấy dễ chịu và được yêu thương trở lại. Từ đó, chị nảy ra ý tưởng phát triển dòng sản phẩm đồ ngủ mang thông điệp chữa lành, không chỉ là quần áo, mà còn là một lời thủ thỉ với chính bản thân.

Những chiếc áo, chiếc quần mang gam màu nhẹ nhàng, chất liệu thoáng mát, được thêu tay những dòng chữ như: "Ngày mai rồi sẽ ổn thôi", "Bạn xứng đáng được yêu thương"… Mỗi mẫu là một câu chuyện, được lấy cảm hứng từ chính hành trình vượt qua bệnh tật và trầm cảm của chị.

"Lúc đầu tôi chỉ làm vài bộ để mặc. Sau đó nhiều người hỏi mua, rồi bạn bè lan tỏa. Mình quyết định biến nó thành thương hiệu, cũng là cách để mình sống lại."

Thương hiệu đồ ngủ do chị sáng lập hiện được nhiều nghệ sĩ và khách hàng ủng hộ. Chị gọi sản phẩm của mình là "đồ ngủ hạnh phúc", không chỉ vì mặc vào thấy thoải mái, mà vì cảm giác được là chính mình.

"Sau tất cả, tôi chỉ muốn sống nhẹ nhàng, được ôm con, đi chơi cùng chồng, ngồi ngoài hiên uống trà. Cái mình cần bây giờ không phải là danh vọng, mà là sự bình yên".

Gia đình chị Thảo có hai con trai. Người con lớn rất hiểu chuyện và luôn là chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ trong giai đoạn khủng hoảng nhất.

Ước mơ giản dị: một khu vườn nhỏ

"Có lần anh Khương vừa mổ, khối u bị hoại tử, mùi rất hôi. Cả nhà phải đeo khẩu trang, anh thì ở phòng riêng. Vậy mà con lớn ngày nào cũng chui vào phòng ba, nằm ôm ba rồi nói: 'Con không thấy hôi đâu, con sợ ba cô đơn'. Lúc đó tôi khóc rất nhiều. Chính con kéo tinh thần tôi lên, khiến tôi không được phép gục ngã".

Cậu bé còn luôn nhắc ba uống thuốc, ngủ sớm, giúp mẹ lấy cơm, dọn dẹp nhà cửa và dành ánh mắt đầy yêu thương cho người cha từng muốn buông xuôi.

Hiện nay, anh Khương vẫn phải tái khám định kỳ 4 tháng/lần. Bệnh chưa khỏi hẳn nhưng đã được "đóng băng" phần nào. Gia đình vẫn còn nợ, vẫn có những ngày phải tính toán chi li. Nhưng họ có nhau một cách đủ đầy.

"Ước mơ lớn nhất của anh Khương là có một khu vườn trồng rau, nuôi cá, có cái bàn trước sân để cả nhà ra đó ngồi chơi. Tôi mong một ngày mình đủ sức giúp ảnh biến điều đó thành sự thật".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn