Người Việt ở Israel giữa xung đột với Iran: 'Có đêm phải xuống hầm trú ẩn 3 lần'

Những ngày này, cuộc sống của nhiều người Việt ở Israel hoàn toàn đảo lộn khi có đêm phải thức dậy 3 - 4 lần chạy xuống hầm trú ẩn khi xung đột Israel - Iran trở nên căng thẳng.
Tình hình người Việt ở Israel hiện nay như thế nào là thắc mắc của không ít người khi các cuộc đối đầu giữa Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn.
"Tôi chỉ biết chạy thật nhanh"
Chị Kim Golbari (quê Đồng Nai) sống và làm việc ở TP.Tel Aviv, Israel 15 năm nay cho biết, những ngày này tên lửa rơi liên tục khu vực chị sinh sống. Mỗi đêm chị phải dậy 3 - 4 lần bế con chạy trốn vì báo động diễn ra liên hồi, cứ khoảng 2 tiếng chị phải chạy 1 lần. Chị cảm nhận đợt này tình hình trở nên căng thẳng, buộc phải bám sát theo hướng dẫn của chính phủ. Gần đây, người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng theo dõi, báo động trước khoảng 10 phút khi tên lửa xuất hiện để kịp chuẩn bị.
"Mẹ con tôi chọn tầng hầm của những tòa nhà cao nhất để lánh nạn. Đợt này tên lửa rớt nhanh lắm, nguy hiểm xảy đến trong tích tắc. Khi còi hú, tôi chỉ biết chạy thật nhanh, những lần trước còn thấy người ta thong thả nhưng lần này ai cũng chạy ào ào vào hầm", chị Kim bày tỏ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo bà con chủ động rời khỏi Israel qua cửa khẩu đường bộ, đặc biệt theo hướng Jordan hoặc Ai Cập. Tuy nhiên, do đã định cư tại Israel nhiều năm, lại có chồng là người Do Thái và cuộc sống gắn bó với cửa hàng kinh doanh tại đây, nên chị không thể bỏ lại để rời đi.
Con trai chị luôn mang sẵn giày khi đi ngủ, như một thói quen sinh tồn đã in sâu vào tiềm thức. Đôi giày nhỏ bé, thay vì gắn liền với những ngày vui đùa, lại trở thành vật dụng thiết yếu mỗi khi hai mẹ con phải lao ra khỏi nhà giữa tiếng còi báo động. Chị kể, con trai mới hơn 4 tuổi, nhưng gần một nửa quãng thời gian đó phải sống trong cảnh chạy tìm nơi trú ẩn an toàn.
"Bình thường người dân vẫn sinh hoạt tự do, các nhà hàng, quán ăn, siêu thị mở bán phục vụ mọi người. Tuy nhiên, đợt này tình hình căng thẳng nên nhà nước đã hạn chế tụ tập đông người", người phụ nữ Việt cho hay.
Xuống hầm trú ẩn liên tục
Anh Lê Văn Quốc (26 tuổi, quê Quảng Nam) sang Israel thực tập gần 2 năm. Những ngày này, cuộc sống của chàng trai bị ảnh hưởng khi xung đột Israel - Iran diễn ra căng thẳng. Anh phải xuống hầm trú ẩn liên tục, các nhà hàng, công ty không mở cửa nhiều nên công việc bị gián đoạn, ngày làm ngày nghỉ đan xen nhau.
"Mới đây, đêm 17.6, tôi đã phải bật dậy chạy trốn tới 3 lần giữa đêm. Cứ vừa chợp mắt được một lúc thì còi báo động lại hú vang, dồn dập, buộc tôi phải thu dọn nhanh những thứ thiết yếu và lao xuống hầm trú ẩn, cả đêm không thể có lấy giấc ngủ trọn vẹn. Cứ khoảng 30 phút, một loạt tên lửa lại được phóng đi và ban ngày cũng diễn ra khoảng 2 - 3 lần, chấn động cả không gian", anh Quốc cho hay.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, có khoảng 700 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel, trong đó có thể chia thành các nhóm chính: bà con đã định cư lâu dài ở Israel, khoảng 500 người; học sinh, sinh viên và tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel và nhóm những người còn lại, trong đó có cả 16 thành viên các gia đình cán bộ nhân viên cơ quan đại diện tại Israel.
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết, toàn bộ cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối và các gia đình trong cộng đồng để cùng chuyển tải thông tin. Đại sứ quán đã thiết lập đường dây nóng để bà con có thể liên lạc bất cứ lúc nào.