Người Việt chinh phục Everest và Lhotse trong 48 giờ: Hành trình 10 năm leo núi Himalaya

Anh Nguyễn Mạnh Duy - người Việt leo núi nghiệp dư đã chinh phục thành công 2 đỉnh núi thuộc top cao nhất thế giới là Everest và Lhotse chỉ trong vòng 48 giờ.
"Mình đã hoàn thành kế hoạch lớn, giấc mơ lớn, đứng trên đỉnh núi Everest vào khoảng 9 giờ 9 phút, ngày 11.5. Sau đó chưa đầy 48 giờ, mình cũng đã hoàn thành thử thách cộng thêm của hành trình lớn khi chinh phục thành công đỉnh Lhotse cao 8.516 m (cao thứ 4 thế giới) vào khoảng 7 giờ, ngày 13.5. Đây là dấu mốc 10 năm tôi đến với các đỉnh núi ở Himalaya", anh Mạnh Duy chia sẻ trên trang cá nhân sau khi trở về từ chuyến chinh phục 2 đỉnh núi thuộc top cao nhất thế giới.
Hành trình 10 năm đi tìm đỉnh cao Himalaya
Sở dĩ khi nhắc đến hành trình 10 năm ròng rã bởi vì anh Mạnh Duy đã có khoảng thời gian gắn bó với những ngọn núi của vùng Himalaya. Đó là nhân duyên khi vào năm 2014 khi anh đến với vùng đất Nepal, Tây Tạng và bị thu hút bởi con người, nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của vùng đất này.
Hồi năm 2015 đến 2023, anh Duy đến Nepal và Tây Tạng nhiều hơn hẳn, thông qua những chuyến trekking ngắn ngày và giới hạn ở độ cao 5.500 m. Tuy nhiên, bước ngoặt với anh bắt đầu vào ngày 4.4.2023, khi Duy cùng nhóm bạn 6 người cùng leo và chinh phục đỉnh Mera Peak có độ cao 6.476 m.
Lúc này, cảm xúc của anh Duy rất khó tả, khác xa với những lần trekking thông thường. "Bởi khi đứng ở độ cao 6.476 m tôi có tầm nhìn bao la, huy hoàng và tráng lệ. Thế thì tự nhiên trong đầu tôi mới xuất hiện một ý nghĩ, tại sao mình không leo lên những đỉnh núi cao hơn. Và tự nhiên Everest lại xuất hiện trong đầu tôi", anh Duy chia sẻ.
Thế là một kế hoạch trong vòng 2 năm tới sẽ leo Everest được anh Duy vạch ra. Anh nói rằng, sự chuẩn bị này không đơn giản là đáp ứng đủ sức khỏe hay thể lực mà nó như sự cộng hưởng từ nhiều thứ khác như: xác định đúng điểm rơi và tài chính đảm bảo.
"Ngoài ra, sự chuẩn bị với cá nhân tôi ở đây chính là tâm thế về ý chí và tinh thần của môn leo núi rất quan trọng. Bởi vì chúng ta sẽ đối mặt và gặp phải những tình huống rất dễ đưa ra những quyết định bỏ cuộc khi đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nó rất mong manh. Và chúng ta rất dễ đầu hàng khi gặp khó khăn như vậy", anh Duy nói.
Với kinh nghiệm và trải nghiệm 10 năm ở vùng đất này, trong vòng 2 năm, anh Duy đã có 2 chuyến leo núi ở Nepal, trình tự thực hiện từng mốc độ cao từ 6.500 m, đỉnh Ama Dablam cao gần 7.000 m và đỉnh Manaslu là 8.163 m (đỉnh núi cao thứ 8 thế giới). Riêng với Everest, anh đã có 4 hành trình làm quen trước khi chính thức leo đỉnh. Mỗi đỉnh núi là một nấc thang cực nhọc để anh tập luyện và thích nghi.
Hai năm tập luyện cho 48 giờ chinh phục
Thế rồi, 2 năm thử thách cũng qua đi. Anh Duy hoàn toàn tự tin khi đứng dưới chân dãy Everest hùng vĩ. Hành trình chinh phục "nóc nhà thế giới" khó tin của một người Việt leo núi nghiệp dư bắt đầu.
Ngày 4.4, anh rời TP.HCM để đến Nepal. Vài ngày sau đó là những bước chân chậm rãi đầu tiên cùng đoàn hỗ trợ của anh Duy chính thức bắt đầu. Lúc này, anh di chuyển nhẹ, lên xuống, xoay vòng để làm quen với thời tiết, kỹ thuật và độ cao. Sau thời gian đó là hành trình tăng tốc đến các đỉnh cao mà anh đã đặt ra.
Trong 40 ngày, sống trong cái lạnh thấu xương, đối mặt với nguy hiểm ở vùng núi tuyết, anh Duy nhiều lần giật mình với các tình huống mà chưa bao giờ lường trước được.
Anh kể rằng: "Đây là hành trình mang tính mạo hiểm, phiêu lưu và rủi ro rất lớn nên luôn có những tình huống bất ngờ với tôi. Ví dụ như những tình huống cần phải có ô xy nhưng ở độ cao trên 8.000 m có thời điểm tôi bị thiếu ô xy. Và tôi phải dùng ô xy một cách tiết kiệm để làm sao vẫn có thể leo được lên đỉnh mà vẫn an toàn".
Chưa kể, những vấn đề về sinh hoạt, nước uống trên núi băng cũng rất khó khăn. Anh phải nấu nước từ băng tuyết để uống. Đôi khi mùi vị rất là khó chịu, có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và đường ruột.
Con đường lên "nóc nhà thế giới" luôn mờ mịt nên vô cùng gian nan. Dưới mỗi bước chân là những mỏm đá nhọn, dựng đứng, cái lạnh cắt da cùng băng tuyết dễ sạt lở làm anh Duy cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con người với thiên nhiên hùng vĩ. Nhiều lúc, anh kiệt sức đến không thể gượng nổi. Mỗi bước chân như kéo dài bằng thời gian năm, tháng. Đến nỗi, trong một phút, anh chỉ đi được một bước chân. Tuy vậy, với sức mạnh ý chí, tinh thần giúp anh vượt qua và bước tiếp.
Người Việt đặt chân lên Everest và Lhotse: Vỡ òa giữa băng tuyết
Khoảng 9 giờ 9 phút, ngày 11.5, anh Duy đã bước chân lên đến đỉnh núi Everest, cao 8.848 m. Giữa cái lạnh âm hàng chục độ C, anh Duy - người Việt hiếm hoi có mặt trên đỉnh Everest vỡ òa cảm xúc. Anh ngồi xuống nền băng với tấm bảng đánh dấu độ cao. Sau đó, quốc kỳ Việt Nam được anh và bạn đồng hành căng ra để thể hiện niềm tự hào dân tộc trong giây phút đặc biệt đó.
Chưa dừng lại ở đỉnh Everest, anh Duy lại có hành trình tiếp theo đến với đỉnh Lhotse, cao thứ 4 thế giới. Đúng 7 giờ, ngày 13.5, và chưa đến 48 tiếng anh đã có mặt ở đỉnh Lhotse, cao 8.516 m, đánh dấu là người Việt đầu tiên có mặt ở đây. Tuy nhiên, lần này, ở đỉnh Lhotse gió quật mạnh làm anh không thể mang lá cờ đỏ sao vàng ra được. Do đó, anh chỉ biết ôm trọn trong lòng như muốn bày tỏ tấm lòng với đất nước từ xa.
Cuối cùng, sau 40 ngày vắt kiệt sức, anh Duy đã lần lượt đặt chân lên 2 đỉnh núi nổi tiếng của Himalaya, hoàn thành giấc mơ chinh phục những đỉnh cao bậc nhất thế giới.
Anh Duy nghĩ rằng đến với Everest là hành trình trong 1 thập kỷ và tình yêu với vùng Himalaya. Anh không leo núi để tìm danh vọng hay để lập kỷ lục cho bản thân và cũng không mang tâm thế của một vận động viên chuyên nghiệp.
"Sau chuyến leo núi, tôi cảm thấy như sự chuyển đổi. Một nguồn năng lượng mới mà tôi được tiếp nhận từ các ngọn núi. Tôi cũng nghĩ rằng thông qua đó đã học được bài học ở những cái dự án tiếp theo của mình", anh Duy bày tỏ và nói rằng trong tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với dãy Himalaya này. Đồng thời, những ngọn núi nào "có tiếng gọi" anh cũng sẽ lên đường. Đặc biệt là nhóm 14 ngọn núi cao trên 8.000 m ở Nepal và Tây Tạng.