Người sống sót duy nhất vụ rơi máy bay Air India bị sang chấn tâm lý

Nhiều người gọi Vishwas Kumar Ramesh là “người may mắn nhất thế giới”. Nhưng với anh, việc sống sót sau vụ tai nạn máy bay kinh hoàng hôm 12/6 chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày vật lộn với sang chấn tâm lý, theo PTI.
Ramesh, 40 tuổi, quốc tịch Anh, gốc Ấn, là hành khách duy nhất sống sót trong chuyến bay mang số hiệu AI171 của Hãng hàng không Air India.
Chiếc Boeing 787 Dreamliner chở 242 người khởi hành từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến London (Anh) đã rơi chỉ vài giây sau khi cất cánh. Em trai anh, Ajay, cùng toàn bộ hành khách và 19 người dưới mặt đất đã thiệt mạng.
Theo người anh họ tên Sunny, hiện Ramesh được điều trị tâm lý sau cú sốc lớn: “Anh ấy vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn, sự ra đi của em trai và chính việc mình còn sống. Nhiều người thân ở nước ngoài gọi điện hỏi thăm, nhưng anh không nói chuyện với ai. Tinh thần vẫn chưa ổn định”.
Sunny cho biết thêm: “Vishwas thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm và không thể ngủ lại. Chúng tôi đã đưa anh ấy đến gặp bác sĩ tâm lý cách đây 2 ngày. Anh chưa có kế hoạch quay lại London vì quá trình điều trị chỉ vừa mới bắt đầu”.
Ngày 17/6, Ramesh được xuất viện từ Bệnh viện Dân sự Ahmedabad. Cùng ngày, thi thể của em trai anh cũng được bàn giao cho gia đình sau khi hoàn tất xét nghiệm ADN.
Sáng hôm sau, một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Ramesh lặng lẽ vác thi thể em trai trên vai đưa đến nơi hỏa táng tại quê nhà.
Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe của Ramesh.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình quốc gia Doordarshan, Ramesh kể lại khoảnh khắc máy bay gặp nạn. Ghế ngồi của anh là số 11A, gần cửa thoát hiểm bên trái.
“May mắn là phần máy bay tôi ngồi rơi xuống sân khu ký túc xá của trường y. Khi thấy cửa bung ra, tôi nghĩ có thể thoát được. Và cuối cùng, tôi đã ra ngoài”, anh kể.
Một đoạn video khác do người dân địa phương quay lại chỉ vài phút sau tai nạn cho thấy Ramesh đang đi bộ rời khỏi đống đổ nát, hướng về phía xe cấp cứu.
Tự chữa lành nhờ sách tâm lý
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.