Nhảy đến nội dung
 

Người phụ nữ phẫu thuật nhiều lần, suýt mất mạng vì ly rượu vỡ

ANH - Mảnh vỡ nhỏ của ly rượu tưởng như vô hại đã suýt cướp đi mạng sống của bà Susan (67 tuổi).

Mới đây, bà Susan Sztybel, sống tại Worcestershire (Anh) đã chia sẻ về quá trình điều trị gian nan của mình chỉ từ một mảnh vỡ thủy tinh. Cuối tháng 3, bà Susan cùng bạn chuẩn bị cho bữa tiệc. Khi bà mở tủ, ly rượu bất ngờ rơi xuống đất và vỡ tan. Mảnh thủy tinh nhỏ bắn ra, cắt vào bàn chân của bà.

Do vết thương chỉ dài khoảng 2,5cm, bà Susan không quá lo lắng. Người phụ nữ này lau sạch vết thương, dán băng cá nhân và tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Ngày hôm sau, bà vẫn đi làm theo ca.

Tuy nhiên, theo The Sun, chỉ sau 24 giờ, sức khỏe của bà Susan bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Bà sốt nhẹ, đau nhức mắt cá chân, toát mồ hôi và buồn nôn. Vết thương bắt đầu rỉ máu và mủ, gây cảm giác đau nhói.

Nhận thấy tình trạng không ổn, bà đã đến Bệnh viện Alexandra để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ phát hiện bà bị nhiễm trùng nghiêm trọng và lập tức chuyển nữ bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng gia Worcester. Bà được chẩn đoán viên cân mạc hoại tử. 

Chỉ trong vòng 2 ngày, vết nhiễm trùng lan từ bàn chân phải lên đến vùng háng. Các bác sĩ cảnh báo rằng cơ hội sống sót của bà rất thấp, bởi vi khuẩn đang phá hủy mô mềm với tốc độ nhanh chóng. “Tôi chỉ biết cầu xin bác sĩ hãy cứu tôi. Lúc đó, tôi không màng gì cả, kể cả việc mất chân. Tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết. Tôi bị mê sảng”, bà Susan nhớ lại.

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật nạo mô để loại bỏ phần mô bị vi khuẩn tàn phá. Sau đó, bà được gắn máy hút chân không nhằm hút mủ và dịch nhiễm trùng ra khỏi da. Do tình trạng quá nặng, bà phải nằm với chân kê cao hơn tim 23 giờ mỗi ngày và chỉ được ngồi dậy khi ăn.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, bà Susan được chuyển đến Bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham, nơi bà trải qua ca phẫu thuật ghép da vào ngày 5/5.

Bác sĩ cảnh báo rằng bàn chân của bà sẽ không còn nguyên vẹn như trước. Một bác sĩ cho biết chỉ số nhiễm trùng trong máu của bà Susan từng lên đến 500 (bình thường chỉ là 5) và họ không tin rằng một người có thể sống sót với mức độ nghiêm trọng như vậy.

Hiện tại, bà Susan dần bình phục tại nhà và quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo cộng đồng: “Chỉ một vết cắt nhỏ thôi, tưởng như chẳng có gì đáng ngại, lại suýt lấy đi mạng sống của tôi. Nếu ai đó có vết thương và nghi ngờ bị nhiễm trùng, xin đừng chủ quan. Hãy đi khám ngay lập tức”.

 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn