Nhảy đến nội dung
 

Người phụ nữ dân tộc thiểu số làm được điều hiếm có: Vận động nhiều người đi hiến máu

Lớn lên giữa núi rừng Mường Tè, tỉnh Lai Châu, ở tuổi 38, chị Lỳ Nhù Pa (dân tộc Hà Nhì) đã 34 lần đi hiến máu và vận động hơn 500 người khác tham gia nghĩa cử cao đẹp này.

"Tôi tự hào vì mỗi giọt máu mình cho đi không chỉ cứu người, mà còn lan tỏa nhận thức đến người đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mọi người còn chưa hiểu về công việc thiện nguyện này", chị Pa bộc bạch.

Hành trình từ giáo viên đến tuyên truyền viên hiến máu

Chia sẻ về lần đầu tiên hiến máu của mình, chị Pa nói khi đó đang là sinh viên tại trường cao đẳng sư phạm. Lúc ấy, việc làm thiện nguyện này chỉ là một hoạt động trong phong trào Đoàn, Hội.

Nhưng sau đó, chị hiểu rằng những giọt máu của mình đang giúp ích cho người khác, thậm chí cứu sống người khác, kể từ đó hiến máu trở thành hoạt động thường xuyên của chị.

Chị Pa chia sẻ sau khi tốt nghiệp, chị về quê hương làm đúng công việc "gieo con chữ" cho học sinh vùng cao. Chị có hơn 12 năm gắn bó với ngành giáo dục, một nghề chị trân quý.

Nhưng sau đó, chị quyết định xin chuyển công tác để trở thành chuyên viên Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Tè, thực hiện công tác thiện nguyện mà mình yêu thích.

Chị Pa nói lương làm hội "khiêm tốn" hơn hẳn ngành giáo nhưng vì tình yêu với công việc thiện nguyện nên chị quyết định "nhảy việc".

Vận động hiến máu cho bà con vùng cao

Nói về công tác vận động hiến máu ở địa phương, chị Pa nói khái niệm hiến máu với đồng bào dân tộc còn quá xa lạ, thậm chí bị hiểu sai. Chị trở thành một trong những người đứng ra vận động dù không ít lần bị từ chối, bị nhìn với ánh mắt hoài nghi, nhưng chị không bỏ cuộc.

"Có người còn bảo tôi là phụ nữ, hiến máu là mất sức, sau này sinh con yếu lắm. Người già trong bản thì nói máu là thiêng liêng, là chỉ tổ tiên mới có quyền lấy. 

Nhưng rồi tôi giải thích, tôi làm mẫu, tôi tự hiến máu trước, dần dần người ta hiểu ra", chị Pa kể.

Giờ đây, chị không chỉ hiến máu đều đặn 2-3 lần/năm, mà còn vận động được cả gia đình cùng tham gia, chồng, con, bố mẹ chồng đều đã hiến máu. 

Ngay cả khi chồng từng lo lắng vợ "hiến nhiều quá sẽ yếu", thì sau những lần cùng chị đến bệnh viện, anh cũng đã hiểu và đồng hành.

Năm 2025, chị Pa là một trong 100 đại biểu tiêu biểu được chọn tham dự Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Khi được hỏi cảm xúc, chị nghẹn ngào: "Tôi không nghĩ mình lại có ngày được ra thủ đô, được tuyên dương. 

Với tôi, mỗi lần hiến máu đều xuất phát từ tự nguyện, từ cái tâm. Được ghi nhận là niềm vui lớn, nhưng niềm vui lớn hơn là đã truyền được cảm hứng cho nhiều người khác".


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn