Người dân thích thú ngắm nhìn tiêm kích bay lượn trên bầu trời TPHCM

(Dân trí) - Sáng 22/4, hàng nghìn người dân phấn khích khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiêm kích, trực thăng trên bầu trời TPHCM.
Ngày 22/4, bầu trời TPHCM đã trở nên sôi động và đặc biệt hơn bao giờ hết nhờ màn trình diễn ấn tượng của các tiêm kích, trực thăng bay lượn trên bầu trời thành phố. Hàng nghìn người dân phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc đẹp mắt này (Ảnh: Long Phạm).
Đây không chỉ là một màn trình diễn kỹ thuật quân sự, sự kiện còn góp phần nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân. Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có dịp hiểu rõ hơn về vai trò của quân đội trong việc bảo vệ đất nước, từ đó thêm yêu quê hương, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc (Ảnh: Công Triệu).
Theo đó, đây là lần thứ hai máy bay trực thăng thực hiện màn kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc vào trung tâm TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ các chương trình diễn tập, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đây là dịp để các lực lượng vũ trang thể hiện sức mạnh và khả năng sẵn sàng bảo vệ đất nước, đồng thời cũng là cơ hội để người dân hiểu hơn về công tác huấn luyện, trang bị và chiến đấu của quân đội (Ảnh: Long Phạm).
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại bến Bạch Đằng (quận 1), đông đảo người dân đã tập trung từ sớm để chiêm ngưỡng buổi diễn tập máy bay chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) (Ảnh: Long Phạm).
"Biết được dịp lễ này các điểm tham quan sẽ rất đông, nên tôi và cháu đã đến từ sớm để chụp ảnh. Hôm nay, khi chứng kiến diễn tập trực thăng kéo cờ Tổ quốc, tôi rất phấn khởi và vui sướng vô cùng", ông Nguyễn Xuân Thế (43 tuổi, TP Thủ Đức) chia sẻ (Ảnh: Long Phạm).
"Tôi đã đóng góp một phần xương máu của mình trong công cuộc giải phóng miền Nam, trải qua nhiều trận chiến trên chiến trường. Hôm nay, tôi trở lại đây thấy cờ hoa, khiến tâm trạng rạo rực, bồi hồi nhớ lại tất cả đồng chí đồng đội", Đại úy Tạ Ngọc Quang (Hưng Yên) cựu chiến sĩ Trung đoàn 19 Hóc Môn nói (Ảnh: Công Triệu).
Theo sau biên đội trực thăng ít phút là đội hình tiêm kích Su30-MK2 và máy bay chiến đấu Yak-130 (Ảnh: Khoa Nguyễn - Long Phạm).
"Tôi tranh thủ đi từ 7h để ngắm nhìn loạt máy bay. Lần trước tôi đã bỏ lỡ vì lý do cá nhân nên hôm nay tôi đến sớm để không lỡ mất khoảnh khắc này. Tôi rất mong chờ buổi lễ chính để tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử của đất nước", chị Trang (TP Thủ Đức) nói (Ảnh: Công Triệu).
Ngoài ra, nhiều người dân cũng có mặt từ sớm tại khu vực vòng xoay Công trường Mê Linh (quận 1) để ngắm nhìn dàn máy bay trên bầu trời TPHCM (Ảnh: Long Phạm).