Nhảy đến nội dung
 

Người đàn ông vay tín dụng 724 triệu đồng rồi quên trả, 3 năm sau phát hiện số nợ tăng lên hơn 4,3 tỷ đồng, ngân hàng tuyên bố: “Chỉ phải trả 33% số đó”

Vay tín dụng nhưng quên trả nợ, người đàn ông Trung Quốc phải gánh khoản nợ lên tới hơn 1,2 triệu NDT sau 3 năm.

Trước năm 2015, anh Hàn là một doanh nhân thành công với khối tài sản đáng kể. Ngoài công việc kinh doanh, người đàn ông này còn tích cực đầu tư chứng khoán và từng thu về lợi nhuận không nhỏ từ thị trường này. 

Năm 2015, thị trường chứng khoán Trung Quốc bùng nổ. Chớp lấy cơ hội này, anh Hàn đã quyết định dồn phần lớn tài sản để đầu tư với kỳ vọng nhân đôi giá trị. Không may, thị trường lao dốc đột ngột khiến người đàn ông này mất trắng và nợ ngập đầu, công ty cũng vì thế mà phá sản.

Năm 2016, trong lúc cố xoay xở nguồn vốn, anh Hàn cùng một người bạn mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Nam Kinh và rút 200.000 NDT (hơn 724 triệu đồng). Tuy nhiên, khi mới chỉ trả được 10.000 NDT, anh Hàn bị cảnh sát bắt giữ và kết án vì liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc trong giao dịch chứng khoán.

Trong thời gian 3 năm ngồi tù, người đàn ông này gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và dần quên đi khoản nợ tín dụng còn lại là 190.000 NDT. Khi được trả tự do, anh Hàn choáng váng khi được ngân hàng thông báo rằng tổng số nợ tín dụng của anh đã lên tới 1,21 triệu NDT (hơn 4,3 tỷ đồng), gấp 6 lần khoản nợ gốc mà anh từng vay. 

Nghe vậy, người đàn ông này vô cùng bức xúc. Theo anh Hàn, trong thời gian thi hành án, phía ngân hàng lẽ ra phải đóng băng tài khoản của anh và ngừng tính lãi suất khoản vay. Tuy nhiên, phía gia đình anh cho biết trong suốt 3 năm đó, ngân hàng đã nhiều lần liên hệ để nhắc nhở việc thanh toán nợ. Khi biết anh Hàn đang bị giam giữ, gia đình đã đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán nhưng phía ngân hàng cho rằng đây là hành vi trốn tránh nên không đưa ra bất kỳ điều chỉnh nào về chính sách tín dụng.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi anh Hàn nhiều lần đến thương lượng với ngân hàng nhưng không nhận được sự hợp tác. Đại diện ngân hàng khẳng định các khoản lãi và phí chậm trả được tính đúng theo hợp đồng. Thậm chí, họ còn tuyên bố dứt khoát rằng: “Nếu không thanh toán đầy đủ, anh sẽ phải quay lại tù.”

Thái độ cứng rắn từ phía ngân hàng khiến anh Hàn vô cùng bất lực. Câu chuyện của anh Hàn đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ dư luận xứ Trung. Phía ngân hàng lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của đơn vị nên đã đồng ý đàm phán với anh Hàn. Kết quả, ngân hàng chỉ yêu cầu anh Hàn phải trả 33% số nợ nói trên, tức 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng).

Mặc dù khoản nợ này vẫn cao hơn nhiều so với số tiền gốc, thế nhưng anh Hàn buộc phải chấp nhận. Bởi theo phía ngân hàng, đây là “mức giảm rất lớn” xét trên số tiền lãi và phí đã phát sinh trong suốt 3 năm. Họ cũng khẳng định việc tính lãi và phí là hoàn toàn đúng quy trình, không có bất kỳ sai sót nào.

Với anh Hàn, dù khoản nợ đã được giảm đáng kể, con số hơn 400.000 NDT vẫn là một gánh nặng khổng lồ khi anh vừa ra tù, chưa thể khôi phục lại công việc và gần như không còn tài sản gì trong tay. Anh chia sẻ rằng số tiền này khiến anh cảm thấy như “ngã quỵ” vì không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu.

Câu chuyện của anh Hàn là bài học nhắc nhở cho những người sử dụng tín dụng tại Trung Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Để tránh rơi vào tình huống trên, khi muốn vay tín dụng, mọi người cần có sự hiểu biết rõ ràng về nghĩa vụ, đặc biệt là trong các tình huống bất khả kháng như bị giam giữ hay phá sản.

Theo 163.com


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn