Người đàn ông thuê du thuyền hạng sang để tổ chức "tiệc chia tay cuộc đời", 2 tháng sau liền qua đời: Hóa ra là một “ông trùm” đình đám

Ông trùm giàu có đã lựa chọn cách "chia tay cuộc đời" thật khác biệt, khiến ai cũng khó quên.
Biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, Stevie Lowe - người được mệnh danh là "vị vua của Kings Cross" (Sydney, Australia) - đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cuộc đời đầy cảm xúc trên du thuyền hạng sang. Chỉ hai tháng sau, ông qua đời trong vòng tay của người thân, khép lại một cuộc đời từng rực rỡ ánh đèn và sôi động bậc nhất về đêm.
Stevie Lowe là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới tiệc tùng và cuộc sống về đêm tại khu phố Kings Cross, một trung tâm giải trí nổi tiếng nhất nhì Sydney. Ông nổi tiếng với lối sống phóng khoáng, năng lượng dồi dào và luôn xuất hiện trong những bữa tiệc đình đám.
Cuối năm 2024, Stevie được chẩn đoán mắc ung thư thực quản. Dù điều trị tích cực, bệnh tình nhanh chóng trở nặng và di căn đến gan, khiến ông rơi vào giai đoạn cuối.
Trước thực tế không thể cứu chữa, ông đã lựa chọn một cách chia tay cuộc đời không giống ai: một “đám tang ngược”, tức là bữa tiệc sinh thời để mọi người cùng nhau cười nói, ôn lại kỷ niệm thay vì chờ đến phút cuối lặng lẽ tiễn biệt trong nước mắt.
Tháng 5/2025, Stevie tổ chức bữa tiệc đặc biệt trên một du thuyền tại cảng Sydney. Hơn 180 khách mời gồm gia đình, bạn bè thân thiết… đã cùng ông tạo nên một đêm khó quên. Không khí buổi tiệc đong đầy cảm xúc, nơi những cái ôm nghẹn ngào xen lẫn tiếng cười và những lời chúc tốt đẹp.
"Tôi nghĩ, thay vì để mọi người vào bệnh viện nhìn thấy tôi với ống truyền và gương mặt hốc hác, thì hãy để họ nhớ đến tôi khi tôi vẫn còn vui vẻ, tràn đầy năng lượng", Stevie từng nói.
Ông trùm này thừa nhận rằng ban đầu ông có chút e ngại khi nghĩ đến việc tổ chức một “buổi tiệc” để đánh dấu sự kết thúc của đời mình. Nhưng càng suy nghĩ, ông càng nhận ra mình muốn được bạn bè nhớ đến với hình ảnh một người luôn rạng rỡ, yêu đời và đầy năng lượng thay vì là những ngày tăm tối sắp tới.
“Ban đầu đó là ý tưởng của chị tôi, chị ấy nghe nói có người làm mấy buổi tiệc ‘chia tay cuộc đời’ như vậy,” Lowe kể lại. “Tôi nghĩ đó là một lựa chọn tốt đẹp hơn so với một đám tang quá u buồn. Cuối cùng, tôi nói, ‘Được rồi, hãy làm đi, hãy tổ chức một đám tang cho chính mình’. Và có vẻ như mọi người đều đón nhận rất tích cực, điều đó thật tuyệt vời.”
Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt trong giới thời trang như người dẫn chương trình Sophie Falkiner, cựu người mẫu Michelle Leslie, nhà thiết kế Tali Jatali, stylist Mars Marsanic, nhà thiết kế nội thất Josh Clapp, giám đốc Chic Models Kathy Ward.
Với thân hình gầy chỉ còn 60kg so với 85kg trước đây, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên boong thuyền, ông đi đến từng người, ôm họ, cảm ơn vì những năm tháng đồng hành. Ông không che giấu bệnh tật nhưng ánh mắt vẫn toát lên niềm yêu đời và sự thanh thản.
“Điều đáng buồn khi mắc ung thư là bạn thực sự có thời gian để lên kế hoạch... nhưng đồng thời, tôi cũng mừng vì mình đã làm vậy. Hầu như tất cả mọi người tôi mời đều đến và họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Có rất nhiều nước mắt, rất nhiều cái ôm, nhưng cũng rất nhiều tiếng cười, bởi vì tôi không muốn bản thân gục ngã trong cơn trầm cảm, đau buồn hay những thứ tương tự như vậy. Thay vào đó, tôi dành cả đêm để gặp gỡ bạn bè, và chỉ đơn giản là ngồi xuống với họ, uống nước với họ, cười đùa với họ và ôm họ. Với tôi, điều đó tuyệt vời hơn bất cứ điều gì.”
"Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời. Gần như mọi điều trong danh sách ước mơ, tôi đều đã thực hiện. Tôi không còn gì phải tiếc nuối", ông chia sẻ.
Ngày 26/7/2025, Stevie Lowe trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của những người thân yêu.
Gia đình ông thông báo trên mạng xã hội: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng Stevie đã qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Ông ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình. Theo nguyện vọng, chúng tôi sẽ không tổ chức đám tang".
Không có tiếng kèn trầm buồn, không có lễ viếng chính thức, nhưng Stevie Lowe đã kịp nói lời chia tay theo cách mà ông mong muốn: giữa bạn bè, trong tiếng nhạc, ánh đèn và những nụ cười.
Một cuộc đời sôi động đã khép lại, nhưng dư âm thì còn mãi trong lòng những ai từng quen biết ông.
*Theo Dailymail