Người đàn ông mang 3,2 tỷ đền bù đất đi gửi tiết kiệm, lúc bị ung thư đến rút phát hiện còn 5.000 đồng, ngân hàng: “Chính anh chuyển tiền đi”

Người đàn ông Trung Quốc đang cần tiền điều trị bệnh thì phát hiện số tiết kiệm đã bị rút ra mà anh hoàn toàn không hay biết.
Người đàn ông tên Đông Tường (Hồ Nam, Trung Quốc) bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào tháng 4/2019. Anh quyết định rút toàn bộ sổ tiết kiệm 900.000 NDT (3,2 tỷ đồng) có được từ tiền đền bù đất của bố mẹ để chữa trị bệnh. Thế nhưng khi anh đến ngân hàng, Đông Tường phát hiện số tiền trong sổ đã bị rút sạch, chỉ còn 1,5 NDT (5.000 đồng). Nhân viên ngân hàng khẳng định kiểm tra lịch sử giao dịch và phản hồi về việc sổ tiết kiệm đã được tất toán online bằng tài khoản ngân hàng của Đông Tường. Vậy nên chỉ có Đông Tường có khả năng chuyển tiền đi.
Lúc này, người đàn ông mới nhớ ra việc từng tiết lộ mật khẩu tài khoản ngân hàng để vợ là Giang Tiểu Linh thanh toán viện phí trước đó. Ban đầu, khi mới nhận kết quả chẩn đoán ung thư, Đông Tường vẫn được vợ chăm sóc chu đáo và hỗ trợ chi phí y tế. Nhưng trong giai đoạn hóa trị thứ 2, cô đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện, không trả lời điện thoại của chồng nên Đông Tường mới tự mình đi rút sổ tiết kiệm.
Đông Tường tìm mọi cách để tìm gặp vợ, đối chất về số tiền biến mất trong tài khoản. Giang Tiểu Linh thẳng thừng tuyên bố chính cô là người rút tiền vì không có ý định dùng tiền đó chữa bệnh cho chồng mà để lo cho tương lai 2 con. Theo người phụ nữ này, số tiền ban đầu trong tài khoản chỉ khoảng 800.000 NDT, đã rút ra một lần để chi trả viện phí và cho người thân vay nên bản thân cô chỉ giữ 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng). Giang Tiểu Linh cho rằng bố mẹ chồng từng nhận đền bù đất 2 triệu NDT (7,2 tỷ đồng) nên là người hỗ trợ Đông Tường điều trị bệnh.
Cô nhấn mạnh trách nhiệm phải giữ tiền để lo cho các con ăn học và từ chối đưa tiền cho chồng chữa bệnh. Đông Tường vô cùng tức giận, tuyên bố muốn ly hôn. Đông Tường cho rằng số tiền này là tài sản chung và anh có quyền sử dụng. Sau khi 2 vợ chồng nộp đơn ra toà, người hoà giải từ phía cơ quan chức năng đã đến nhà để tìm hiểu vấn đề mâu thuẫn.
Gia đình Đông Tường từng được ngưỡng mộ bởi tình cảm vợ chồng khăng khít. Đông Tường thường xuyên làm việc xa nhà, Giang Tiểu Linh làm nội trợ và lo nuôi dạy con cái. Thế nhưng người hoà giải phát hiện mối quan hệ vợ chồng giữa họ đã rạn nứt từ lâu do Đông Tường ngoại tình, thậm chí từng sống chung với một người phụ nữ khác. Dù Đông Tường chấm dứt mối quan hệ này sau khi phát hiện bệnh và muốn hàn gắn với vợ, sự phản bội trước đó đã khiến Giang Tiểu Linh mất lòng tin.
Mâu thuẫn càng leo thang khi cha mẹ hai bên cũng bất hòa. Giang Tiểu Linh bị bố mẹ chồng chỉ trích việc không quan tâm chăm sóc Đông Tường đang bị bệnh, còn gia đình cô lại cho rằng nhà thông gia đã che đậy hành vi ngoại tình của con trai. Trong buổi hòa giải, cả hai bên đều kiên quyết với lập trường của mình. Đông Tường muốn dùng tài sản chung để điều trị bệnh, trong khi Giang Tiểu Linh khăng khăng giữ tiền cho con.
Cha mẹ Đông Tường thừa nhận họ còn tiền tiết kiệm nhưng không muốn đưa ngay vì nghi ngờ con dâu sẽ chiếm đoạt tài sản. Cuộc hòa giải kết thúc trong bế tắc và vẫn quyết định khởi kiện ly hôn để phân chia tài sản chung.
Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tài sản chung của vợ chồng, bao gồm sổ tiết kiệm trên thuộc sở hữu chung và cả hai có quyền bình đẳng trong việc sử dụng. Việc Giang Tiểu Linh tự ý chuyển 400.000 NDT mà không có sự đồng ý của chồng là vi phạm pháp luật. Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định, trong trường hợp một bên cất giấu hoặc chuyển nhượng tài sản chung, hoặc từ chối chi trả chi phí y tế khi bên kia mắc bệnh nặng, bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án phân chia tài sản. Do đó, Đông Tường có cơ sở pháp lý để đòi lại quyền lợi của mình.
Vụ việc gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Có người bênh vực Giang Tiểu Linh khi nghĩ đến tương lai của các con, nhưng cũng có cư dân mạng cho rằng nếu 2 vợ chồng đã rạn nứt, Giang Tiểu Linh nên nộp đơn ly dị để giải quyết tài sản theo đúng pháp luật thay vì tự ý giữ tài sản chung.
(Theo Baijiahao)