Người đàn ông gửi tiết kiệm hơn 8,8 tỷ đồng, 10 năm sau phát hiện số dư còn 0, ngân hàng khẳng định: “Không phải việc của chúng tôi”

Sau 10 năm gửi tiết kiệm, người đàn ông Trung Quốc bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền đã bị chính người bạn thân làm trong ngân hàng chiếm đoạt.
Khoảng 5 năm trước, anh Trương – sống tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc – đến một chi nhánh ngân hàng tại địa phương để rút tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng bất ngờ thông báo tài khoản của anh không thể giải ngân do… không có đồng nào trong đó.
Choáng váng trước thông tin này, anh Trương liên tục chất vấn về số tiền đã gửi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía ngân hàng. Không còn cách nào khác, người đàn ông này đành trình báo vụ việc với cảnh sát.
Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh Trương đã bị chính lãnh đạo ngân hàng - cũng chính là bạn anh - chiếm đoạt. Theo chia sẻ của anh Trương, sự việc này bắt đầu từ 15 năm trước. Khi đó, vì tin tưởng người bạn này, anh Trương đã đồng ý mở 3 tài khoản tiết kiệm đứng tên các thành viên trong gia đình. Thực chất, việc anh Trương gửi tiền là để giúp người bạn thân hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn cho ngân hàng.
Theo anh Trương, số tiền gửi ban đầu lên tới 1,35 triệu NDT. Trong suốt 10 năm tiếp theo, toàn bộ phần lãi sinh ra cũng được anh Trương tiếp tục gửi vào các tài khoản này. Đến thời điểm phát hiện vụ việc, tổng số tiền tiết kiệm đã lên tới 2,43 triệu NDT (tương đương hơn 8,8 tỷ đồng).
Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan điều tra, ngoài khoản tiền gửi đầu tiên, toàn bộ các sổ tiết kiệm sau đó của anh Trương đều là giả và không có bất kỳ ghi nhận nào trong hệ thống ngân hàng. Đáng nói, ngay cả khoản gốc ban đầu cũng đã “bốc hơi” sau nhiều năm gửi.
Sau khi biết sự thật, anh Trương lập tức kiện chi nhánh ngân hàng ra tòa. Năm 2020, tòa án địa phương sau khi xét xử vụ án đã tuyên phạt chủ tịch ngân hàng 2 năm 3 tháng tù giam vì hành vi lừa đảo, đồng thời yêu cầu ngân hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại cho anh Trương. Dẫu vậy, cho đến khi người này mãn hạn tù, anh Trương vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.
Đại diện ngân hàng cho biết việc số tiền gửi 2,43 triệu NDT biến mất hoàn toàn là do lỗi của anh Trương, không phải việc của họ. Đơn vị này cho rằng vì anh Trương đã không kiểm tra, theo dõi tài khoản thường xuyên nên phải tự chịu trách nhiệm, không nên đổi lỗi về phía ngân hàng. Hai bên sau đó vẫn đang tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhưng chưa có hồi kết.
Câu chuyện của anh Trương là một lời cảnh tỉnh cho những người Trung Quốc đang gửi tiền tiết kiệm, đặc biệt là gửi thông qua mối quan hệ cá nhân. Dù tin tưởng đến đâu, người gửi tiền vẫn cần chủ động theo dõi thường xuyên biến động tài khoản, kiểm tra định kỳ sổ tiết kiệm, cập nhật giấy tờ hợp lệ và đảm bảo mọi giao dịch đều được ghi nhận trên hệ thống. Sự chủ quan và cả nể đôi khi có thể khiến bạn phải trả giá bằng cả khoản tích lũy cả một đời.
(Theo Yahoo)