Nhảy đến nội dung
 

Người dân kể giây phút nghi phạm buôn ma túy bỏ xe, súng, lựu đạn chạy trốn trong đêm

Người dân ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) kể lại khoảnh khắc một nghi phạm trong đường dây ma túy bất ngờ bỏ lại ô tô, súng và lựu đạn, rồi chạy trốn trong đêm sau khi vụ án bị lực lượng công an triệt phá.

Liên quan đến vụ truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy tại TP.Hạ Long, chiều 18.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Văn Vân (63 tuổi, trú tại tổ 3B, khu Đại Đán, phường Đại Yên, TP.Hạ Long), cho biết khoảng hơn 21 giờ tối 17.4, khi đang ở trong nhà thì thấy một chiếc ô tô bán tải màu trắng lao tới đỗ trước cổng.

"Tôi thấy xe lạ, nên ra xem thì thấy một người đàn ông mặc áo đỏ vội vã rời xe và chạy ra phía quốc lộ 18. Nghi có chuyện bất thường, tôi cùng người dân xung quanh lập tức báo công an", ông Vân kể lại.

Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, kiểm tra chiếc xe và phát hiện bên trong có súng và lựu đạn. Khu vực lập tức bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

"Lúc đầu tôi tưởng chỉ là ai đó tránh kiểm tra nồng độ cồn, không ngờ liên quan đến vụ án ma túy nghiêm trọng, lại còn có vũ khí nên rất hoang mang", ông Vân chia sẻ. Từ đó đến nay, gia đình ông phải khóa cửa cẩn thận vì lo sợ nguy hiểm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) cầm đầu.

Khoảng 20 giờ 20 ngày 17.4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP.Hạ Long), Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các mũi truy bắt các đối tượng liên quan, trong đó có Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) và một nhóm từ Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để tham gia giao dịch.

Trong quá trình vây bắt gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác đã bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại đã chống trả quyết liệt bằng súng AK để giải cứu đồng bọn.

Trong lúc làm nhiệm vụ, thượng úy Nguyễn Đăng Khải trúng đạn. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, anh đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.