Người cha ở Phú Thọ đi 160km mang đồ cho con, lời nói dối khiến con nghẹn lòng

Khoảnh khắc đón người cha trước cửa nhà vào lúc 7h sáng, nhận bao đồ ăn to từ tay ông, cô con gái muốn trào nước mắt.
Ông Vũ Đình Vụ (58 tuổi, quê Phú Thọ) có hai người con gái. Cả hai cô đều đã lập gia đình và hiện sống ở Hà Nội.
Mỗi năm thu được nhiều măng Bát Độ trong vườn, vợ chồng ông Vụ đều gửi xuống Hà Nội cho con gái vừa ăn, vừa bán. Năm nay cũng vậy, từ quê nhà, ông chuẩn bị một bao tải to với những món đồ như măng, cá, vịt... đem xuống cho các con.
Bố chị Mai chuẩn bị đồ đem xuống Hà Nội cho con. Nguồn: NVCC
Chị Vũ Ngọc Mai (SN 1991, con gái ông Vụ) kể, 6h ngày 17/7, khi còn đang say ngủ, chị nhận được cuộc gọi của bố. Trên điện thoại, ông hỏi: “Hôm nay có đi làm không con? Một tiếng nữa bố xuống đến nhà con nhé”.
Chị giật mình gọi cho mẹ nhưng không được, bèn kiểm tra camera tại nhà ở quê thì thấy cảnh bố lúi húi chuẩn bị đồ lúc hơn 1h. Tới 2h, ông Vụ xuất phát, chở bao đồ to trên chiếc xe máy cũ, đi 160km đem đồ từ Phú Thọ xuống Hà Nội cho con.
7h, ông xuống đến nơi, chào con gái bằng một nụ cười hiền.
“Bố tôi mang một bao tải măng, đồ ăn cho 2 con gái và quần áo mới cho cháu ngoại. Lúc nhìn thấy bố trước cửa nhà, tôi cố kìm để không khóc. Tôi thương bố vượt hơn trăm cây số trong đêm tối để mang đồ cho con”, chị Mai xúc động.
Đưa đồ xong, ông Vụ không nán lại mà trở về luôn. Ông nói, trên đường về ông phải tạt vào Đông Anh (Hà Nội) có việc.
Buổi tối, chị Mai gọi về cho bố hỏi thăm thì nhận được câu trả lời bất ngờ: “Bố nói thế để các con đỡ lo, chứ không vòng vào đó. Bố định gửi đồ bằng xe khách nhưng lại sợ đồ nặng các con không xách về được, nên tự mang xuống luôn”.
Lời nói dối của bố khiến chị Mai bật khóc. Nghĩ đến đoạn đường dài tối tăm và nguy hiểm bố đã đi, tình yêu thương và sự lo lắng chu toàn của bố, chị Mai nghẹn lòng.
“Khoảnh khắc ấy, tôi càng chắc chắn hơn về câu nói ‘trên thế gian này, không có ai thương con vô điều kiện như bố mẹ’. Tôi biết ơn và thương bố mẹ thật nhiều”, chị Mai xúc động nói.
Đoạn video trích từ camera gia đình ghi lại cảnh người cha lúi húi chuẩn bị đồ đem xuống cho con, cùng câu chuyện cảm động được chị Mai đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút nhiều người xem và được các diễn đàn chia sẻ rộng rãi.
Chị Mai rất bất ngờ khi biết chuyện của mình chạm đến cảm xúc của nhiều người. Chị thừa nhận, thường ngày bố con chị không nói chuyện nhiều nhưng chị biết tình yêu bố dành cho mình là vô bờ bến.
Tình yêu ấy được thể hiện bằng những quả trứng, con vịt, mớ rau, củ măng, bao gạo... bố dành cho con, là ánh mắt tươi vui mỗi khi con cháu về nhà, là những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe, công việc, dặn dò con ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ...
“Hồi nhỏ, tôi quấn bố, đi đâu bố cũng đưa tôi theo. Năm 10 tuổi, tôi theo bố đi bán nhãn, dọc đường về thì ngủ gật phía sau xe. Bố vừa chạy xe, vừa phải giữ tôi cả đoạn đường dài.
Nhà có hai con gái, bố tôi chỉ dạy các con từng chút một. Bố dạy chúng tôi đi xe đạp, xe máy, chở chúng tôi đi học, đi thi.
Đến năm 18 tuổi, tự ra đời bươn chải, tôi luôn có bố đồng hành. Ngày tôi cưới, bố rưng rưng dặn dò ‘giờ con có cuộc sống riêng rồi, hãy sống thật tốt. Bố mẹ luôn ở bên con’”, chị Mai kể.
Giờ đây, tình yêu thương ấy còn được san sẻ cho 3 cháu ngoại. Bố mẹ chị Mai có món gì ngon cũng dành dụm để gửi cho các cháu, mỗi dịp hè đều muốn đón cháu về quê chơi. Với chị em chị Mai, bố mẹ chính là điểm tựa, là lối về thân thuộc.
Ảnh: NVCC