Ngự trù của bạo chúa gây bão toàn cầu bất chấp sai sót nghiêm trọng

Chỉ sau 2 tập phim, Ngự trù của bạo chúa nhanh chóng chứng minh sức hút, leo thẳng lên vị trí số 1 Netflix tại 41 quốc gia trên toàn thế giới.
Theo Osen, sau hơn nửa năm hẩm hiu với nhiều phim thất bại, Đài tvN cuối cùng cũng được "cứu cánh" nhờ cú bùng nổ từ Ngự trù của bạo chúa.
Chỉ sau 2 tập đầu tiên, bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ thực sự, liên tục càn quét mọi bảng xếp hạng từ truyền hình đến nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và YouTube.
YoonA, Lee Chae Min là 'công thức' hoàn hảo
Ngự trù của bạo chúa kể về Yeon Ji Young (YoonA), một đầu bếp với tính cách hòa đồng, dễ mến. Một ngày nọ, cô giành chiến thắng trong một cuộc thi nấu ăn ở Pháp, nhưng không hiểu sao lại bị xuyên không về thời đại Joseon.
Tại đây, cô tình cờ phục vụ món ăn cho vua Lee Heon (Lee Chae Min), người nổi tiếng là tàn bạo sở hữu vị giác tuyệt đối. Khi thưởng thức món ăn do Yeon Ji Young nấu, nhà vua rất hài lòng và quyết định đưa cô vào cung, giao cho cô nhiệm vụ nấu ăn cho mình.
Từ đó Yeon Ji Young và "bạo chúa" Lee Heon bắt đầu một mối quan hệ vừa ngọt ngào, lại vừa đầy chông gai của hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.
Ngự trù của bạo chúa đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Jang Tae Yoo, bậc thầy phim cổ trang với loạt phim đình đám như Hoa nở về đêm, Bầu trời rực đỏ, Họa sĩ gió, Vì sao đưa anh tới...
Trong bối cảnh phim cổ trang đang có phần chững lại trên màn ảnh Hàn, ông đã khéo léo thổi làn gió mới khi kết hợp với ẩm thực để tạo nên một bộ phim có "vị ngon" đặc trưng.
Tờ iMBC đánh giá sức hút của phim đến từ nhịp phim ổn định, lôi cuốn. Phần xuyên không của Ngự trù của bạo chúa được xử lý mạch lạc, tạo cảm giác huyền bí.
Quá trình gặp gỡ của hai nhân vật chính và màn nấu ăn đầu tiên được giới thiệu khá sớm, giúp phim tránh được sự lê thê thường thấy trong những tập mở đầu.
Dù chỉ là diễn viên mới, Lee Chae Min khiến khán giả không khỏi bất ngờ với màn hóa thân xuất sắc vào vai vị vua tàn bạo Lee Heon. Ban đầu, vai diễn này vốn thuộc về Park Sung Hoon, nhưng cuối cùng anh phải rút lui do vướng phải ồn ào ngoài lề.
Việc thay đổi phút chót làm dấy lên nhiều nghi ngại về khả năng của Lee Chae Min trong việc đảm nhận vai diễn nặng ký này. Song nam diễn viên trẻ nhanh chóng chứng minh thực lực, thành công khắc họa chiều sâu nội tâm của một vị vua mang đầy tổn thương và thù hận.
Về phần YoonA, vai diễn Jeon Ji Young là vai vừa vặn nhất đối với nữ thần tượng từ trước đến nay. Dù vậy tạo hình và diễn xuất của YoonA trong lần tái xuất này vẫn bị đánh giá là khá một màu, dễ làm liên tưởng đến vai Cheon Sa Rang trong Khách sạn vương giả trước đó.
Ngự trù của bạo chúa càn quét toàn cầu
Theo thống kê của FlixPatrol, Ngự trù của bạo chúa nhanh chóng lọt vào top 10 tại 93 quốc gia, đồng thời giữ vị trí số 1 tại 41 quốc gia trên toàn thế giới chỉ trong tuần đầu tiên lên sóng Netflix.
Trên các trang đánh giá quốc tế IMDb, phim nhận về điểm số 9/10, và nhiều lời khen từ khán giả.
"Tuy mô típ có vẻ quen thuộc, nhưng bộ phim này có nét duyên riêng. Tình tiết hài hước và tương tác giữa vua và đầu bếp rất cuốn hút"; "Rất hay, với tôi đây là phim Hàn Quốc đỉnh nhất năm 2025";
"Hai tập đầu quá tuyệt! Cốt truyện nhanh, nhịp phim tốt, cân bằng giữa hài và kịch rất thông minh. Tôi mê mẩn phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính"... - một số nhận xét trên IMDb.
Bên cạnh đó, không ít người ví bộ phim với huyền thoại Mr. Queen khi cùng khai thác yếu tố xuyên không và hài hước. Song Ngự trù của bạo chúa lại nổi bật bởi yếu tố ẩm thực độc đáo, đồ họa món ăn mãn nhãn.
Tại Hàn Quốc, tập 1 ghi nhận tỉ suất người xem ổn định với 4,8%, trong khi tập 2 bứt phá mạnh mẽ lên 6,6%.
Thành tích này giúp phim trở thành chương trình được xem nhiều nhất trên các kênh truyền hình cáp tối cuối tuần, vượt qua đối thủ cùng giờ là Twelfth của Ma Dong Seok. Tờ Osen dự đoán với phong độ như vậy, Ngự trù của bạo chúa sẽ vượt mốc 10% trong vài tập tới.