Ngư dân Đà Nẵng 'chạy bão' giữa mùa hè: Cả đời chưa từng kéo thuyền lên tháng này

Tháng 5 âm lịch, vốn là mùa 'ăn nên làm ra' của ngư dân Đà Nẵng mà nay họ tất tả 'chạy bão', kéo thuyền lên bờ tránh sóng lớn: 'Bao đời chưa có chuyện phải kéo thuyền lên giữa mùa hè'.
Kéo thuyền, thúng lên bờ 'chạy bão' mùa vàng
Sáng 12.6, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở TP.Đà Nẵng do ảnh hưởng của bão số 1. Ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển Mân Thái và Thọ Quang (Q.Sơn Trà) từng nhóm ngư dân tất tả "chạy bão", hối hả kéo những chiếc thúng lên bờ. Sóng biển lớn đánh sát mép bờ, chực chờ kéo những chiếc thúng ra xa bờ.
Cùng các ngư dân gánh thúng lên bờ "chạy" bão số 1, ông Hoàng Quang Vinh (trú P.Mân Thái) cho biết sáng sớm 12.6, sóng lớn đánh trôi thúng của gia đình ông ra xa, sợ thiệt hại tài sản nên ông Vinh đã nhờ hàng xóm kéo thúng vào sâu trong bờ.
"Từ sớm, nhiều ngư dân đã hỗ trợ nhau kéo thúng vào bờ. Không kéo lên thì đến chiều nay sẽ chìm mất", ông Vinh nói.
Theo lời ông Vinh, với kinh nghiệm mấy chục năm đi biển, ông chưa từng thấy bão gây ảnh hưởng đất liền vào tháng 5 âm lịch, vì thời điểm này được coi là "mùa vàng" của ngư dân.
"Tháng hè là mùa lặng sóng, ngư dân vươn khơi yên ả, đánh bắt thuận lợi. Vậy mà giờ phải bỏ biển, kéo thuyền lên bờ, mất trắng bao nhiêu chuyến ra khơi", ông Vinh thở dài.
3 tàu cá bị đánh chìm, thiệt hại cả trăm triệu đồng
Bão số 1 được các ngư dân đánh giá là hiếm gặp vì xuất hiện ngay giữa mùa hè, thời điểm tiết trời miền Trung thường nắng ráo, biển lặng. Với nhiều ngư dân đây là lần đầu tiên họ phải "chạy bão" giữa mùa vươn khơi.
Theo lời các ngư dân, tính đến sáng 12.6, đã có ít nhất 3 tàu cá bị chìm do nước mưa ngập vào khoang, chủ tàu không hút ra kịp.
Cùng người em ruột chèo thúng ra biển giữa mưa gió để hỗ trợ các chủ tàu khác trục vớt tàu cá bị đánh chìm, ông Nguyễn Văn Bảy (trú P.Thọ Quang) cho biết mỗi tàu chìm sẽ thiệt hại hơn 30 triệu đồng. "Hiểu hoàn cảnh khó khăn của bạn thuyền khi bị nạn, anh em chúng tôi dầm mưa cả buổi sáng để giúp trục vớt tàu. Đến 11 giờ hôm nay 12.6 thì vớt được 2 tàu cá, còn 1 tàu chìm sâu vẫn chưa kéo lên được", ông Bảy nói.
Đến trưa nay 12.6, trên bãi biển, hàng chục chiếc ghe nhỏ đã được kéo lên bờ, xếp san sát nhau ở bãi biển Thọ Quang. Các ngư dân đã buộc chằng kỹ ghe, thúng bằng dây thừng lớn. "Chúng tôi thay phiên canh ghe, chèo thúng ra để bơm nước mưa phòng chìm ghe. Mưa lớn kéo dài sẽ còn gây thiệt hại nhiều nữa", ông Bảy nói.
Cũng như các ngư dân khác, ông Bảy cho biết mấy đời nay ở dải đất miền Trung, bão ảnh hưởng đến đất liền sau thời điểm rằm tháng Bảy, chưa bao giờ tháng 5 âm lịch ngư dân đã chịu thiệt hại
"Mưa bão nay khác thường quá, chúng tôi cũng phải cố gắng thích nghi. Giữ được cái ghe, cái thúng rồi vươn khơi làm lại thôi", ông Bảy nói.