Nghi vấn hàng trăm thi thể bị chôn vùi tại đền Ấn Độ

Một cựu lao công tại đền Dharmasthala ở bang Karnataka thuộc tây nam Ấn Độ mới đây khai với cảnh sát rằng ông bị buộc phải chôn cất hàng trăm thi thể tại ngôi đền này, theo Aljazeera.
Một người đàn ông 48 tuổi gần đây đã xuất hiện ở Karnataka, đưa ra thông tin mà nếu được chứng minh là có thật thì sẽ là một trong những tội ác khủng khiếp nhất từng xảy ra ở Ấn Độ, theo mạng truyền hình Al Jazeera ngày 22.7.
Người đàn ông, từng làm nhân viên vệ sinh tại đền Dharmasthala, nói với cảnh sát vào ngày 3.7 rằng ông muốn vạch trần sự thật sau khi trải qua 3 thập niên trong cảm giác tội lỗi, sợ hãi với nhiều đêm mất ngủ và thường phải thay đổi nơi cư trú,
Theo Al Jazeera, vì là một nhân chứng được bảo vệ bởi tòa án, danh tính người đàn ông không thể được tiết lộ theo luật.
Người đàn ông nói rằng "tôi không còn chịu được gánh nặng ký ức về những vụ giết người tôi đã chứng kiến, những lời dọa giết liên tục để ép buộc tôi phải chôn các thi thể mà tôi nhận được", và "nếu tôi không chôn cất những thi thể đó, tôi sẽ bị chôn vùi cùng với các thi thể".
Lúc này, người đàn ông muốn được hỗ trợ trong việc khai quật hàng trăm thi thể mà ông đã chôn cất từ năm 1995-2014. Trong số đó có nhiều người là phụ nữ và trẻ em gái, nghi bị sát hại sau các vụ tấn công tình dục, và cả những người đàn ông mà ông cho là đã chứng kiến các vụ tấn công tình dục.
Người đàn ông nói trên cho hay ông bắt đầu làm công nhân vệ sinh tại đền Dharmasthala vào năm 1995. Trong đơn tố cáo, ông viết rằng khi mới bắt đầu làm việc, ông đã nhìn thấy nhiều thi thể xuất hiện gần bờ sông. Tuy nhiên, thay vì báo cáo vụ việc với chính quyền vào thời điểm đó, ông cho hay ông buộc phải "xử lý những thi thể này" sau khi bị những người giám sát đánh đập và đe dọa.
Ông khẳng định với cảnh sát và tòa án rằng ông sẵn sàng xác định các địa điểm chôn cất tập thể. Một số địa điểm có thể sẽ được khai quật trong những ngày tới, theo Al Jazeera.
Trong gần 20 năm làm việc tại đền Dharmasthala, người đàn ông cho biết ông đã "chôn cất xác chết ở nhiều địa điểm trên khắp Dharmasthala".
Đến năm 2014, sau gần 20 năm làm việc tại đền Dharmasthala, người đàn ông nói: "Những đau khổ về tinh thần mà tôi phải chịu đựng đã trở nên không thể chịu đựng nổi". Sau đó, một cô gái trong gia đình ông bị một người có liên hệ với ban quản lý ngôi đền quấy rối tình dục, khiến gia đình ông nhận ra rằng cần phải "trốn khỏi đó ngay lập tức".
Vào tháng 12.2014, ông cùng gia đình trốn khỏi Dharmasthala và không báo cho ai biết tung tích của mình. Kể từ đó, gia đình ông sống ẩn dật ở một tiểu bang lân cận và nhiều lần thay đổi nơi cư trú. "Tuy nhiên, tôi vẫn sống trong gánh nặng tội lỗi không nguôi. Nhưng lương tâm tôi không còn cho phép tôi tiếp tục im lặng nữa", người đàn ông cho hay.
Sau khi người đàn ông lên tiếng về vụ bị ép chôn hàng trăm thi thể tại đền Dharmasthala, các nhà hoạt động gây áp lực liên tục và dân chúng phẫn nộ, chính quyền Karnataka đã lập ra một nhóm điều tra đặc biệt để xem xét các cáo buộc tấn công và giết người tại ngôi đền đó, theo Al Jazeera.