Nghị lực mùa thi: Nữ sinh mồ côi và giấc mơ giảng đường

Trên cánh đồng quê nghèo, một cô gái người Jrai đang cặm cụi gặt lúa thuê thì hay tin mình đạt điểm 10 môn địa lý. Nhưng niềm vui ấy không đủ xua đi nỗi lo: Liệu em có thể bước chân vào giảng đường đại học khi cái nghèo vẫn níu em lại?
Biết điểm khi đang gặt lúa thuê
8 giờ sáng 16.7, khi cả triệu sĩ tử khắp cả nước nôn nao tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, thì Siu H'Suyn, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, Gia Lai), vẫn đang lom khom giữa cánh đồng, tay thoăn thoắt cắt lúa đổi công cho một gia đình trong làng.
Dưới nắng sớm, làn da rám nắng của cô nữ sinh Jrai sẫm lại, đôi tay chai sạn như một nông dân thực thụ. Không ai nghĩ rằng em vừa trở thành một trong số ít thí sinh đạt điểm 10 môn địa lý tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay.
Mải miết làm việc, H'Suyn chẳng có thời gian nghĩ đến việc tra cứu điểm thi. Đến khi nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo kết quả thi qua điện thoại, H'Suyn vỡ òa hạnh phúc. Em đạt 8 điểm môn ngữ văn, 9,5 điểm lịch sử và 10 điểm địa lý.
"Lúc đó em muốn nhảy cẫng lên. Cả cánh đồng cũng vui lây, ai nấy dừng tay, đến nắm tay, vỗ vai chúc mừng em. Có người bảo em nên nghỉ sớm để về ăn mừng, nhưng em muốn làm cho xong việc đã nhận để khỏi mang tiếng với làng xóm", H'Suyn kể và cho biết cả ngày hôm đó em làm việc mà lòng rộn ràng niềm vui.
Mái nhà nghèo, giấc mơ lớn
Căn nhà của gia đình H'Suyn nằm lọt thỏm giữa buôn làng, được dựng từ những tấm gỗ cũ kỹ. Mái tôn mỏng manh để lộ những lỗ sáng chói mắt, có chỗ trời mưa là nước đổ ào ào xuống nền đất. Vật dụng giá trị nhất trong nhà là chiếc tủ đựng bát đũa, cũng là nơi H'Suyn cất giữ sách vở suốt 12 năm đến trường.
Gia đình H'Suyn thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Ba chị em lớn lên với những bữa cơm chan nước lã. Nhà có hơn một sào ruộng, mỗi vụ thu được vài bao gạo không đủ ăn. Cha mẹ lam lũ làm thuê quanh năm cũng chỉ đủ nuôi ba đứa con đi học.
Vậy mà biến cố liên tục ập đến. Mẹ em lâm bệnh viêm tụy kéo dài, tài sản lần lượt ra đi để lấy tiền chạy chữa. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi và mất ngay trong năm H'Suyn học lớp 12. Cha em vì quá túng quẫn phải vào Bình Dương (nay là TP.HCM) làm thuê, mỗi tháng gửi về được 1 triệu đồng.
Hai anh chị của H'Suyn đành dừng việc học từ sớm để đi làm rồi lập gia đình. Chỉ còn H'Suyn cố bám con chữ, như một cách níu giữ hy vọng cuối cùng cho cả gia đình.
"Năm ngoái mẹ bệnh nặng, em vừa học vừa thức trắng đêm trông mẹ. Hôm mẹ mất, em thi học sinh giỏi với đôi mắt đỏ hoe. Em được giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử, em nghĩ đó là món quà cuối cùng gửi đến mẹ…", H'Suyn nghẹn lời.
Hiện tại, H'Suyn dự định đăng ký nguyện vọng vào ngành giáo dục tiểu học, Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai, trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định). Giấc mơ trở thành cô giáo vùng cao từng là ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng em từ ngày còn học tiểu học.
"Biết điểm thi em rất mừng, nhưng cũng rất lo. Em không biết lấy đâu ra tiền để đi học. Mẹ mất rồi, cha làm thuê cũng không được bao nhiêu. Nếu đi học, lại thêm gánh nặng cho cha. Em đang đắn đo lắm, không biết có nên nộp hồ sơ hay ở lại làm thuê…", em rưng rưng chia sẻ.
Cô Hoàng Thị Diệu Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp H'Suyn, cho biết: "H'Suyn là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất trong năm học lớp 12, cha không có việc làm ổn định, phải đi làm thuê xa nhà. Em rất giàu nghị lực, học tập chăm chỉ, sống chan hòa và được bạn bè, thầy cô quý mến".
Những ngày nghỉ hè, H'Suyn tranh thủ đi làm thuê quanh làng: nhổ mì, nhổ cỏ, gặt lúa… để có thêm ít tiền đỡ đần gia đình.
Ở tuổi 18, trong khi nhiều bạn đồng trang lứa đã chọn được hướng đi cho tương lai, thì H'Suyn vẫn đang loay hoay giữa giấc mơ và thực tại. Một giấc mơ giản dị, làm cô giáo vùng cao, dạy cho các em nhỏ như mình ngày trước, đang bị cái nghèo níu chân giữa cánh đồng quê nghèo.