Nghỉ lễ không về quê, không du lịch, nhiều người quyết định ở lại xem diễu binh

Thay vì về quê hay đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30.4 như mọi năm, thì năm nay nhiều bạn trẻ quyết định ở lại TP.HCM để hòa mình vào không khí của ngày đại lễ. Bên cạnh đó, còn có những bạn trẻ đưa ba mẹ lên thành phố để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Đưa ba mẹ đến TP.HCM xem diễu binh, diễu hành
Sau 7 năm học tập và làm việc ở TP.HCM, đây là lần thứ hai Lê Nhật Tường (25 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh ở lại thành phố vào kỳ nghỉ lễ 30.4. Tường cho biết mọi năm trước sẽ về quê và đi du lịch cùng với gia đình, nhưng năm nay thì khác.
“Năm nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất nên có rất nhiều sự kiện, chương trình hấp dẫn và ý nghĩa, vì vậy mình quyết định ở lại thành phố. Đồng thời, dịp này mình cũng tranh thủ đưa ba mẹ lên thành phố chơi”, Tường cho biết.
Chàng trai kể rằng đã bàn bạc với gia đình, lên kế hoạch về việc đi chơi lễ ở TP.HCM từ đầu tháng 4 và ba mẹ cũng đã đồng ý. “Mình đã lên kế hoạch rất chi tiết để bản thân và ba mẹ có thể tham gia tất cả các hoạt động trong những ngày lễ. Như tối 28 mình sẽ xem trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại khu vực trước UBND TP.HCM; sáng 30 sẽ ra bến Bạch Đằng để xem diễu binh, diễu hành và bắn đại bác; tối 30 thì xem biểu diễn kỵ binh, trình diễn drone và pháo hoa ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sang ngày 1.5 mình sẽ đưa ba mẹ đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở thành phố”, Tường chia sẻ.
Tường cho biết đã được xem diễu binh, diễu hành vào hôm sơ duyệt và tổng duyệt, nhưng vẫn rất háo hức mong chờ đến ngày 30.4. “Những ngày qua, khi được hòa chung vào không khí hân hoan ấy mình rất phấn khởi và háo hức. Qua dịp này mình thấy rõ hơn tinh thần dân tộc, sự đoàn kết và tình yêu nước của mọi người là vô cùng mạnh mẽ. Cảm xúc mình như vỡ oà, thật sự rất ý nghĩa”, Tường bày tỏ.
Còn Trần Ngọc Ánh Trúc (24 tuổi), ngụ tại đường Trần Thị Điệu (TP.Thủ Đức) thì dời lịch về quê ở Bình Thuận sang khuya 30.4 để sáng hôm đó vẫn có thể xem diễu binh, diễu hành. Ánh Trúc chia sẻ: “Chưa bao giờ mình ở lại TP.HCM trong những dịp nghỉ lễ, vì sẽ tranh thủ về thăm gia đình. Thế nhưng, năm nay do muốn hòa chung không khí của ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất nên khuya 30.4 mình mới lên xe về quê”.
Mặc dù trước đó đã được xem diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa, trình diễn nghệ thuật 3D Mapping… nhưng Ánh Trúc vẫn muốn tiếp tục có mặt tại ngày chính thức (30.4). “50 năm mới có một lần nên nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ tiếc lắm. Mình đi 3 ngày rồi nhưng lần nào cũng thấy vui và đầy tự hào”, cô nàng bày tỏ.
Ở lại thành phố để hòa chung không khí ngày lễ
Với nhiều bạn trẻ khác họ gác lại mọi kế hoạch trước đó để ở lại TP.HCM vào kỳ nghỉ lễ 30.4. Bình thường mọi năm sẽ tranh thủ những ngày nghỉ lễ để đi du lịch, nhưng năm nay Nguyễn Thị Kim Ngân (26 tuổi), làm việc tại Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức) sẽ ở lại thành phố.
“30.4 năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, một sự kiện rất trọng đại nên mình muốn ở lại thành phố để hòa mình vào không khí của những ngày này. Gần đây, thành phố vui như tết, ra đường ngập tràn không khí, ai cũng vui tươi, phấn khởi”, Ngân chia sẻ.
Cô nàng cho biết trước đó đã tham gia xem diễu binh, diễu hành 3 lần. “Lần nào cảm xúc của mình cũng vô cùng tự hào và xúc động. Được tận mắt chứng kiến, hòa mình vào không khí háo hức ấy mình càng thêm yêu đất nước mình hơn, hiểu hơn về lịch sử và thêm trân trọng những giá trị của cuộc sống hiện tại”.
Tương tự, Nguyễn Như Quỳnh (24 tuổi), ngụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) cũng hiếm khi ở lại TP.HCM trong những dịp lễ, nhưng lần này thì lại khác. Quỳnh cho biết: “Lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất là động lực lớn để mình ở lại thành phố trong lần nghỉ lễ này”.
Cô nàng chia sẻ rằng dự định tối sáng 30 sẽ ra thật sớm có thể xem diễu binh, diễu hành. “Hôm sơ duyệt và tổng duyệt mình đi từ sớm nhưng cũng không xem được gì, do quá đông nên chỉ đứng từ xa để theo dõi. Dù vậy mình vẫn cảm nhận được không khí vô cùng tự hào và hân hoan. Qua đó, mình càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Vì để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh mới có được”, Quỳnh bày tỏ.