Nhảy đến nội dung
 

Nghẹn ngào ước mơ của những em bé đón Tết thiếu nhi trong bệnh viện

Trong "Ngày hội của bé 1/6" của Bệnh viện Nhi Trung ương năm nay, nhiều bệnh nhi tham gia chương trình khi tay vẫn còn đeo kim luồn, được gia đình đưa đến trên xe đẩy.

Sáng 31/5, chưa kịp nghỉ ngơi đủ sau khi truyền thuốc sinh kháng thể, P.H.Đ (11 tuổi, Nam Định) đã giục mẹ cho xuống nơi tổ chức Ngày hội của bé 1/6.

10 tháng trước, Đ. lên cơn co giật. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để khám, bàng hoàng khi nghe tin con mắc u thần kinh đệm bậc thấp. Khối u có nhiều rãnh ổ, bệnh viện hội chẩn 3 lần vẫn chưa có thời điểm phù hợp để loại bỏ khối u cho cậu bé.

Vì thế, đều đặn 2 mẹ con lên viện hàng tháng, ở lại 1-2 tuần truyền thuốc sinh kháng thể vì cơ thể kháng thuốc, phải truyền dự phòng.

Cậu bé học lớp 5, nhưng đi viện quá nhiều nên việc học trong năm cuối cấp này khó khăn. Cách đây 2 ngày, cậu được xem các nghệ sĩ biểu diễn xiếc, ảo thuật, rất thích thú, nên hôm nay càng háo hức tới "phần 2" của ngày hội để được chụp ảnh, viết thư pháp...

Nhìn con trai trên tay vẫn còn đeo kim luồn nhưng gương mặt tươi tắn vô tư, chị P. - mẹ của Đ. - chỉ có ước ao mong chờ ngày con được phẫu thuật. Còn cậu bé không ngần ngại bày tỏ ước mơ: "Con chỉ muốn được đi học đều đặn như các bạn khác". 

Trong chương trình Ngày hội của bé 1/6 của Bệnh viện Nhi Trung ương năm nay, cũng như Đ., nhiều bệnh nhi tham gia chương trình khi tay vẫn còn đeo kim luồn, được gia đình đưa đến trên xe đẩy. 

"Sau này con muốn trở thành bác sĩ giỏi, giúp được nhiều người. Còn giờ con chỉ ước mơ được khỏi bệnh thật nhanh, không phải đón Tết ở bệnh viện nữa, để bố mẹ đỡ khổ, để cả nhà con được ở gần bên nhau", H.N, 10 tuổi, bệnh nhi ung thư máu điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2 năm nay, chia sẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết trung bình một ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 4.000-5.000 bệnh nhi đến khám, khoảng 2.000 em nằm điều trị nội trú, trong đó có rất nhiều ca bệnh nặng, đến từ các tỉnh xa xôi, nằm trường kỳ tại bệnh viện.  

Dịp Tết Thiếu nhi năm nay, khi nhiều em nhỏ được vui chơi bên gia đình thì các bệnh nhi này vẫn đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật. "Chúng tôi muốn ở đây, các con vẫn có thể cười, mơ ước và tận hưởng niềm vui như bao bạn nhỏ khác", ông Tùng xúc động nói.

Vì thế, các hoạt động dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, Giáng sinh... như món quà tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các em và gia đình vượt qua đau đớn bệnh tật để có trọn vẹn một ngày vui.

Theo bác sĩ Tùng, với hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ của các mạnh thường quân, bệnh viện sẽ tặng hơn 23.000 sản phẩm như balo, sách truyện, đồ chơi, gấu bông, bánh, kẹo, sữa... đến các em nhỏ nằm điều trị nội trú dịp Tết Thiếu nhi năm nay.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn