Ngắm 100 bức ảnh về cảnh quan đô thị, văn hóa ở TP.HCM trong Lấp lánh thành phố tôi

Sau triển lãm Lấp lánh thành phố tôi phần 1, nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba tiếp tục tìm kiếm chất liệu và sáng tác về TP.HCM với niềm thương quý con người và vùng đất, nơi mà bà đã sinh ra và trưởng thành.
Hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiếp ảnh gia Ngô Thị Thu Ba tổ chức triển lãm cá nhân Lấp lánh thành phố tôi năm 2025 với 100 tác phẩm gồm 50 tác phẩm về cảnh quan đô thị và 50 tác phẩm về sự kiện xã hội, đời sống văn hóa.
Triển lãm kéo dài từ ngày 15-4 đến 22-4 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, quận 1, TP.HCM).
Chụp với niềm tin và tự hào về một thành phố năng động, phát triển từng ngày
Bà Ngô Thị Thu Ba sinh năm 1962, là hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
Sài Gòn - TP.HCM là nơi bà sinh ra, lớn lên cùng hòa nhịp với "thế hệ thứ tư" một thời căng buồm say gió góp phần xây dựng đất nước.
Tình yêu với mảnh đất quê hương cộng hưởng với niềm đam mê nhiếp ảnh đã khiến bà mong muốn đồng hành và góp một phần nhỏ bé vào sự đổi thay, phát triển không ngừng của một thành phố năng động nghĩa tình qua nhiều khung hình, góc máy khác nhau.
Năm 2015, bà Thu Ba tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên là Lấp lánh thành phố tôi (phần 1) với 80 tác phẩm nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước. 10 năm sau, bà tiếp tục làm triển lãm với phần 2.
"Là một người con của thành phố, tôi tự hào với quá trình phát triển của quê hương mình từng ngày.
Từ những khó khăn bước đầu, thành phố đã vươn vai và trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước.
Tôi mong độc giả khi xem ảnh tôi chụp thì sẽ thấy được thành phố đang phát triển như thế nào khi các công trình hiện đại, tân tiến như tuyến metro số 1 đang được dựng xây lên mỗi ngày" - bà Thu Ba nói với Tuổi Trẻ.
Kỷ niệm khó quên nhất của bà Thu Ba khi thực hiện bộ ảnh này là lúc đi chụp tòa nhà Landmark 81. "Để chụp đẹp thì cần có sương, mây, bình minh buổi sáng nên tôi phải thức dậy từ 3h30 sáng và đến nơi vào lúc 4h40 để có thể ghi được hình. Đó chính là cái khó khăn và cũng là một ấn tượng mà tôi nhớ mãi không quên" - bà Thu Ba tâm sự.