Nhảy đến nội dung
 

Nam sinh đỗ đại học, dòng tộc mở lễ rước linh đình gây tranh cãi

Li Guoyao đạt 691 trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Ảnh:  Weibo.

Li Guoyao (17 tuổi) đến từ Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Với số điểm 691 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Li đã trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh - ngôi trường danh giá bậc nhất tại Trung Quốc. Nam sinh dự định theo đuổi chuyên ngành Sinh học và Tâm lý học cơ bản.

Theo SCMP, Li là người đầu tiên trong dòng họ đỗ vào một trường đại học hàng đầu trong suốt một trăm năm qua.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Li không mấy khá giả. Cha của em làm công nhân xây dựng, còn mẹ là nhân viên sắp xếp hàng hóa ở siêu thị với thu nhập 2.800 nhân dân tệ mỗi tháng.

Li thường dùng chiếc điện thoại cũ của cha để lên mạng tìm kiếm bài tập. Em cũng dành toàn bộ cuối tuần ở thư viện để chép tay các đề thi và chưa từng đi học thêm.

"Li đạt được thành quả này nhờ vào sự chăm chỉ", một người hàng xóm xúc động chia sẻ.

Để vinh danh thành tích học tập của em, dòng họ Li đã tổ chức một buổi lễ long trọng tại từ đường. Điều đặc biệt là cổng chính của nhà thờ tổ được mở ra thay vì đóng lại theo truyền thống.

Thảm đỏ được trải dài, đại sảnh trang hoàng lộng lẫy với những biểu ngữ chúc mừng. Một cổng chào lớn cũng được dựng lên với dòng chữ "Nhiệt liệt chúc mừng Li Guoyao đã đỗ Đại học Bắc Kinh".

Không những thế, dòng họ còn tổ chức 30 bàn tiệc thịnh soạn và một đoàn xe sang trọng diễu hành khắp làng để chúc mừng nam sinh.

Đại diện dòng họ cũng trao tặng Li Guoyao một bao lì xì truyền thống như lời chúc may mắn dành cho em trước ngưỡng cửa đại học.

ruoc con do dai hoc anh 1

Đoàn diễu hành mừng Li đỗ đại học. Ảnh: Weibo.

Trong buổi lễ, vị trưởng tộc đã dùng bút son để đánh dấu tên của Li vào sổ vinh danh của gia phả. Đây là một nghi thức truyền thống thể hiện việc con cháu đã mang lại vinh quang cho dòng họ.

"Cột này đã để trống 30 năm rồi. Hôm nay, cuối cùng nó đã được điền vào!", vị trưởng lão chia sẻ đầy tự hào.

Trong xã hội Trung Quốc, giáo dục luôn được coi là con đường thăng tiến xã hội. Việc có con cháu học vấn cao là niềm tự hào, là cách để duy trì danh dự và sự thịnh vượng của gia đình.

Các dòng họ tại đây tổ chức lễ vinh danh vì có thành viên đỗ đại học không phải chuyện hiếm gặp. Nhưng lễ vinh danh của dòng họ Li thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi quy mô quá lớn. Trên mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến Li.

"691 điểm để vào Đại học Bắc Kinh. Thật không thể tin nổi. Điều này thực sự mang lại vinh quang cho cả gia đình!", một người để lại bình luận.

"Thật tuyệt vời khi gia tộc này coi trọng giáo dục! Đây chính là ví dụ điển hình nhất về một bữa tiệc mừng nhập học!", một người khác nói thêm.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng cũng có ý kiến tranh cãi, bày tỏ lo ngại về sự xa hoa của buổi lễ.

"Có phải hơi quá không? Lễ vinh danh quá hoành tráng khiến đứa trẻ áp lực. Sau khi tốt nghiệp, liệu gia tộc có kỳ vọng em phải thành đạt và có được sự nghiệp lớn hay không?", một bình luận khác đặt câu hỏi.

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn